Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Sau Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường niên - THÁNH LAURENSO, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính | Ga 12,24-26 | Phút Cầu Nguyện

Muốn sinh nhiều hoa trái, hạt lúa phải “chết đi”. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta biết từ bỏ chính mình, quảng đại phục vụ và trung thành bước theo Chúa, như chứng tá anh hùng của Thánh Laurensô.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT TUẦN XIX MÙA THƯỜNG NIÊN
THÁNH LAURENSO, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (12,24-26)

24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. 25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. 26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy”.

SUY NIỆM

Theo quy luật tự nhiên, hạt lúa muốn nảy mầm, lớn lên và trổ bông thì phải được gieo vào lòng đất. Từ bên ngoài nhìn vào, dường như hạt lúa đã mất đi chính mình. Thế nhưng, chính sự “chết đi” ấy lại mở đầu cho một sự sống mới.

Đó cũng là hình ảnh Chúa Giêsu dùng để loan báo mầu nhiệm Vượt Qua của Người. “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Thập giá không phải là thất bại, nhưng là con đường dẫn đến sự sống. Vì thế, Người mời gọi mọi môn đệ: “Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy” (Ga 12,26).

Hôm nay, Hội thánh kính nhớ thánh Laurensô - phó tế và tử đạo, một chứng nhân sống động của lời mời gọi ấy. Vào thời của ngài, các phó tế được giao trách nhiệm phục vụ người nghèo và quản lý tài sản của Hội thánh. Khi bị nhà cầm quyền Rôma buộc phải giao nộp kho tàng của Hội thánh, ngài đã dẫn họ đến trước những người nghèo và nói: “Đây là kho tàng của Hội thánh”. Vì lòng trung thành với Đức Kitô và tình yêu dành cho những người bé mọn, ngài đã can đảm đón nhận cái chết tử đạo. Thánh Laurensô đã trở nên hạt lúa được gieo vào lòng đất, để từ chứng tá của ngài, biết bao Kitô hữu được khích lệ sống quảng đại, bác ái và trung thành với Tin mừng.

Chúng ta hôm nay có thể không được mời gọi đổ máu vì đức tin, nhưng mỗi ngày vẫn được mời gọi “chết đi” theo nhiều cách rất bình dị: chết đi cho tính ích kỷ để biết sẻ chia; chết đi cho lòng tự ái để biết tha thứ; chết đi cho sự lười biếng để chu toàn bổn phận; chết đi cho những tham vọng cá nhân để đặt Chúa và tha nhân lên trên chính mình. Chính những hy sinh âm thầm ấy làm cho đời sống Kitô hữu sinh nhiều hoa trái.

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết can đảm bước theo Chúa trên con đường quên mình và phục vụ; nhờ lời chuyển cầu của thánh Laurensô, xin giúp chúng con quảng đại yêu mến người nghèo, trung thành sống Tin mừng và sẵn sàng hy sinh vì Chúa, để cuộc đời chúng con cũng trở nên hạt lúa sinh nhiều hoa trái cho Nước Trời. Amen.

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT