Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Sau Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên - SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính | Ga 3,13-17 | Phút Cầu Nguyện

Thánh Giá, nơi tưởng như chỉ có đau khổ và sự chết, lại trở thành dấu chỉ cao cả của tình yêu và ơn cứu độ. Nhìn lên Thánh Giá, chúng ta được mời gọi nhận ra tình yêu tự hiến của Đức Kitô và học cách đón nhận những thập giá đời mình trong niềm tin, để đau khổ không trở thành vô nghĩa nhưng mở ra con đường dẫn đến sự sống.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT TUẦN XXIV MÙA THƯỜNG NIÊN
SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (3,13-17)

13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ”.

SUY NIỆM

Hôm nay Hội thánh mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá. Ngay tên gọi của ngày lễ đã gợi lên một điều tưởng như nghịch lý: tại sao lại “suy tôn”, nghĩa là tôn vinh, một dụng cụ hành hình vốn gắn với đau khổ và nhục nhã? Câu trả lời nằm trong chính Tin mừng, khi Đức Giêsu nhắc đến con rắn đồng mà ông Môsê đã giương cao trong sa mạc. Những ai bị rắn cắn, khi nhìn lên con rắn đồng với lòng tin, thì được sống (x. Ga 3,14-15). Hình ảnh ấy hướng đến chính Đức Kitô: nơi thập giá, sự chết tưởng như chiến thắng lại trở thành nơi sự sống được trao ban.

Thập giá không phải là một thất bại ngoài ý muốn của Thiên Chúa, nhưng là nơi Ngài bày tỏ tình yêu cứu độ. Chúa Giêsu nói: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16). Tình yêu ấy được biểu lộ trọn vẹn nơi Người Con tự hiến trên thập giá, đón nhận đau khổ và trao ban chính mình vì nhân loại.

Điều đáng chú ý là Đức Giêsu không nói Thiên Chúa sai Con đến để lên án thế gian, nhưng “để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (Ga 3,17). Vì thế, thập giá không phải là bản án Thiên Chúa dành cho con người, nhưng là dấu chỉ của tình yêu cứu độ, qua đó Đức Kitô giải thoát con người khỏi tội lỗi và mở ra con đường sự sống.

Mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá, chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại những thánh giá mình đang mang: những khó khăn, đau khổ và thử thách mà nhiều khi chúng ta chỉ muốn né tránh. Tin mừng không mời gọi chúng ta tìm kiếm đau khổ, nhưng mời gọi đón nhận những thánh giá không thể tránh khỏi trong đời sống, kết hợp chúng với thánh giá Đức Kitô và sống chúng trong niềm tin và tình yêu.

Suy tôn thánh giá, cuối cùng, chính là suy tôn tình yêu đã tự hiến đến cùng. Mỗi lần nhìn lên thánh giá, chúng ta được nhắc nhớ rằng nơi nào tình yêu được trao ban, nơi đó sự sống đang được mở ra.

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu giương cao trên thập giá để ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin dạy chúng con biết chiêm ngắm thánh giá không như một dấu chỉ của khổ đau vô nghĩa, nhưng như bằng chứng cao cả của tình yêu Chúa dành cho thế gian. Xin cho chúng con can đảm đón nhận những thánh giá trong cuộc đời mỗi ngày, biết kết hợp với Chúa trong tình yêu và trung thành bước theo Người, để được thông phần vào sự sống và vinh quang phục sinh. Amen.

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT