Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Sau Chúa Nhật Tuần XXVI Mùa Thường Niên | Lc 9, 46-50 | Phút Cầu Nguyện

Tin Mừng hôm nay mời gọi người môn đệ trở nên nhỏ bé để phục vụ và quảng đại trước điều thiện. Bởi trước mặt Thiên Chúa, người lớn nhất không phải là người có địa vị, nhưng là người biết khiêm nhường và vui mừng trước điều tốt đẹp nơi người khác.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT TUẦN XXVI MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9, 46-50)

46 Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ: Trong các ông, ai là người lớn nhất? 47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình 48 và nói với các ông: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất”.

49 Ông Gio-an lên tiếng nói: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy”. 50 Đức Giê-su bảo ông: “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!”.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay đặt trước chúng ta hai bài học nối tiếp nhau về đời sống người môn đệ: khiêm nhường và không độc quyền đối với điều thiện.

Khi các môn đệ tranh luận xem ai là người lớn nhất, Chúa Giêsu đem một em nhỏ đặt bên cạnh Người và nói: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy” (Lc 9,48). Trong xã hội thời ấy, trẻ nhỏ không có địa vị hay tiếng nói. Thế nhưng, chính một em nhỏ lại được Chúa Giêsu đặt giữa các môn đệ. Qua đó, Người cho thấy giá trị trước mặt Thiên Chúa không được đo bằng địa vị hay quyền thế, nhưng bằng một tâm hồn biết trở nên nhỏ bé và phục vụ.

Người môn đệ lớn nhất không phải là người được nhiều người biết đến, nhưng là người biết hạ mình xuống để phục vụ, biết âm thầm làm điều tốt và nâng đỡ người khác.

Ngay sau đó, Gioan kể cho Chúa Giêsu biết các ông đã ngăn cản một người nhân danh Người mà trừ quỷ, chỉ vì người ấy không thuộc nhóm các ông. Chúa Giêsu liền nói: “Đừng ngăn cản người ta, vì ai không chống lại anh em là ủng hộ anh em” (Lc 9,50).

Như thế, bài học về sự khiêm nhường còn đi xa hơn: người môn đệ không được biến việc phục vụ Chúa thành quyền sở hữu riêng của mình. Khi thấy điều thiện được thực hiện, chúng ta không nên khó chịu chỉ vì người khác không thuộc nhóm mình, không làm theo cách của mình hay không được mình công nhận.

Điều này rất gần với cuộc sống. Có khi chúng ta muốn mình được ghi nhận, muốn công việc tốt phải do mình làm, hoặc khó vui khi thấy người khác làm được điều tốt hơn mình. Lời Chúa mời gọi chúng ta trở nên nhỏ bé trước mặt Chúa, để có thể vui mừng trước mọi điều thiện được thực hiện.

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết sống khiêm nhường và quảng đại như Chúa. Xin giúp chúng con biết vui mừng khi thấy điều thiện được thực hiện, dù không phải do chính mình làm, và biết trân trọng những người đang góp phần xây dựng điều tốt đẹp. Cho chúng con một tâm hồn đơn sơ, hiền lành và rộng mở, để luôn biết đón nhận anh chị em bằng tình yêu chân thành. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT