Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Sau Chúa Nhật Tuần XXVIII Mùa Thường Niên | Lc 11,29-32 | Phút Cầu Nguyện

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đừng chạy theo những dấu lạ bên ngoài, nhưng biết mở lòng đón nhận Lời Chúa và để Lời Người dẫn đến hoán cải. Bởi phép lạ lớn nhất chính là một tâm hồn biết trở về và được Chúa biến đổi.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT TUẦN XXVIII MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (11,29-32)

29 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. 30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31 Trong cuộc Phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. 32 Trong cuộc Phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa”.

SUY NIỆM

Một trong những điều dễ thu hút con người khi nói về tôn giáo hay tín ngưỡng là những dấu lạ. Chỉ cần nghe ở đâu có những sự kiện khác thường, vượt quá những gì con người có thể giải thích, nhiều người sẵn sàng tìm đến, đôi khi không phải để củng cố đức tin, nhưng chỉ vì tò mò muốn tận mắt chứng kiến.

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo về một thái độ như thế. Người không đáp ứng yêu cầu của những kẻ chỉ muốn thấy dấu lạ, nhưng hướng họ đến “dấu lạ ông Giôna”. Ông Giôna đã trở thành dấu chỉ cho dân thành Ninivê, và khi nghe lời ông rao giảng, họ đã tin vào Thiên Chúa và sám hối. Vì thế, điều Chúa Giêsu muốn nơi con người không phải là cứ tìm kiếm những điều phi thường, nhưng là biết mở lòng đón nhận Lời Chúa và để Lời ấy dẫn mình đến hoán cải.

Ngày nay, vẫn có những người sẵn sàng bỏ nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để tìm đến những nơi được truyền tụng là có dấu lạ, nhưng lại có thể bỏ bê Thánh lễ và đời sống cầu nguyện hằng ngày. Nếu đức tin chỉ dựa trên những điều kỳ diệu mà mình muốn nhìn thấy, thì đức tin ấy rất dễ lung lay khi điều mình chờ đợi không xảy ra. Đức tin đích thực không đặt nền tảng trên những điều lạ lùng, nhưng trên chính Thiên Chúa và Lời Người.

Vì thế, điều quan trọng chúng ta cần cầu xin không phải là được thấy thêm những dấu lạ, nhưng là được Chúa củng cố đức tin và ban cho một tâm hồn biết hoán cải. Trở về với Chúa, nhận ra tội lỗi của mình, biết phó thác và để ân sủng Chúa biến đổi cách sống của mình, đó cũng là một dấu chỉ thật đẹp của đức tin. Khi một tâm hồn thực sự trở về với Chúa, một phép lạ âm thầm đã xảy ra nơi chính tâm hồn ấy.

Lời nguyện: Lạy Chúa, cùng đích cuộc đời chúng con là ơn cứu độ và hạnh phúc trong Nước Chúa, chứ không phải những điều lạ lùng hấp dẫn theo cái nhìn của con người. Xin thực hiện nơi chúng con phép lạ lớn lao: ban thêm đức tin, giúp chúng con biết hoán cải, phó thác và trở về với Chúa mỗi ngày. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT