
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Sau Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên | Lc 13,10-17 | Phút Cầu Nguyện
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT TUẦN XXX MÙA THƯỜNG NIÊN
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (13,10-17)
10 Ngày sa-bát kia, Đức Giê-su giảng dạy trong một hội đường. 11 Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. 12 Trông thấy bà, Đức Giê-su gọi lại và bảo: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!”. 13 Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.
14 Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-su đã chữa bệnh vào ngày sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: “Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sa-bát!”. 15 Chúa đáp: “Những kẻ đạo đức giả kia! Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? 16 Còn bà này, là con cháu ông Áp-ra-ham, bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao?”. 17 Nghe Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.
SUY NIỆM
Đời sống con người có thể bị nhiều thứ trói buộc, khiến chúng ta mất tự do và khó sống đúng với phẩm giá của mình. Trong Tin mừng hôm nay, một người phụ nữ đã bị một thần khí làm cho tàn tật suốt mười tám năm. Bà còng lưng, không thể đứng thẳng được. Chúa Giêsu đến và giải thoát bà khỏi sự trói buộc ấy. Người muốn bà được đứng thẳng, được ngẩng đầu lên và sống trong phẩm giá mà Thiên Chúa ban cho mình. Chính Người nói rõ bà đã bị Satan trói buộc (x. Lc 13,16).
Ngày nay, vẫn có những người rất siêng năng trong các việc đạo đức: đọc kinh, tham dự Thánh lễ, lần hạt, hành hương, viếng các nơi thánh... Những việc ấy rất tốt và ích lợi cho đời sống đức tin, nếu chúng thực sự đưa chúng ta đến gần Chúa và giúp chúng ta sống điều Người dạy. Bởi vì việc đạo đức chỉ thật sự sinh hoa trái khi lời cầu nguyện đi vào đời sống, khi lòng mến Chúa được thể hiện bằng tình yêu đối với anh chị em.
Nhìn lại chính mình, có biết bao lần chúng ta cố gắng chu toàn những điều phải làm, nhưng lại có thể dửng dưng trước nỗi đau của người bên cạnh. Chúng ta bảo vệ điều mình cho là đúng, nhưng lại thiếu cảm thông; ngại giúp đỡ người khác vì sợ phiền đến mình; đôi khi khó chịu trước những nhu cầu rất đơn sơ của anh chị em.
Lời Chúa hôm nay không bảo chúng ta bỏ việc giữ luật, nhưng mời gọi chúng ta giữ luật với một trái tim có tình yêu. Khi có tình yêu, chúng ta biết mến Chúa và chân thành yêu thương anh chị em; không bè phái, lươn lẹo, lật lọng, nhưng sống ngay thẳng, quảng đại và chân thành. Khi ấy, luật của Chúa không còn là gánh nặng, nhưng trở thành con đường dẫn chúng ta đến tự do, bình an và niềm vui. Trái lại, nếu chỉ giữ đạo bên ngoài mà thiếu tình yêu, chính những điều tốt đẹp ấy có thể trở thành một thứ “xiềng xích” khiến lòng chúng ta khô cứng và không còn biết cúi xuống trước nỗi đau của người khác.
Lời nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim biết yêu mến, biết thương xót và quảng đại, để chúng con biết giữ luật với tất cả lòng yêu mến. Xin giúp chúng con biết đối xử với anh chị em bằng tình thương chân thành và một trái tim nhạy bén, để nhận ra những thiếu thốn, những nỗi đau của họ và mau mắn đáp lại bằng lòng thương xót. Xin cũng giúp chúng con đừng bỏ qua bất cứ cơ hội nào để sống bác ái và làm điều tốt cho anh chị em mình. Amen.
