Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Sau Lễ Chúa Hiển Linh | Mt 4, 12-17. 23-25 | Phút Cầu Nguyện

Khi Chúa Giêsu bắt đầu chữa lành người bệnh, trừ quỷ, chữa người bại liệt và thực hiện nhiều phép lạ khác, danh tiếng của Người nhanh chóng lan rộng, vượt ra ngoài biên giới của Israel thời bấy giờ. Con người bị thu hút bởi những việc lạ lùng và đầy quyền năng mà Người thực hiện, và từ đó, họ bắt đầu tìm đến với Người.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (4,12-17.23-25)

12 Khi ấy, Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. 13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, 14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói: 15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! 16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. 17 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”.

23 Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. 24 Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ. 25 Từ miền Ga-li-lê, vùng Thập tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người.

SUY NIỆM

“Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xyri… Từ miền Galilê, vùng Thập tỉnh, thành Giêrusalem, miền Giuđê và vùng bên kia sông Giođan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người” (Mt 4,24-25).

Khi Chúa Giêsu bắt đầu chữa lành người bệnh, trừ quỷ, chữa người bại liệt và thực hiện nhiều phép lạ khác, danh tiếng của Người nhanh chóng lan rộng, vượt ra ngoài biên giới của Israel thời bấy giờ. Con người bị thu hút bởi những việc lạ lùng và đầy quyền năng mà Người thực hiện, và từ đó, họ bắt đầu tìm đến với Người.

Ngày nay, tin tức hay các bài đăng trên mạng xã hội cũng lan truyền rất nhanh. Khoảng cách địa lý không còn là vấn đề; chỉ cần kết nối không gian mạng, con người có thể tiếp cận thông tin gần như tức thì. Tuy nhiên, việc “lan truyền nhanh chóng” vào thời Chúa Giêsu hoàn toàn khác. Không có phương tiện truyền thông hiện đại, mọi thông tin được truyền miệng từ người này sang người khác, từ thị trấn này đến thị trấn khác, vượt qua ranh giới văn hóa và ngôn ngữ. Người Do Thái, người Hy Lạp, người La Mã và nhiều dân tộc khác bắt đầu nghe nói về những điều kỳ diệu nơi Chúa Giêsu thành Nazareth, và chính những lời truyền miệng ấy đã khơi lên niềm tin nơi nhiều người.

Tuy nhiên, trong thế giới hôm nay, những tin tức gây sốc hay tai tiếng thường lan truyền rất nhanh, nhưng cũng chóng qua và sớm bị lãng quên. Trường hợp của Chúa Giêsu thì hoàn toàn khác. Dù có những người đến với Người chỉ vì phép lạ, nhưng cũng có nhiều người đã thực sự được biến đổi tận căn. Chính sự biến đổi ấy làm cho Lời Chúa không ngừng được lan tỏa, không chỉ trong một vùng, mà đến khắp thế giới.

Dẫu xã hội hôm nay vận hành rất nhanh, nhưng không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận với Kinh thánh, với Lời Chúa và với chính Chúa Giêsu. Bởi lẽ, song song với Lời Chúa, con người còn bị bao vây bởi vô vàn nội dung khác: những cú sốc và bê bối, phim ảnh và sân khấu cực đoan, nội dung khiêu dâm và nhiều hình thức kích động giận dữ.

Là người Kitô hữu, khi tiếp cận mạng xã hội, chúng ta cần ý thức rằng nơi đây có thể trở thành không gian để trao ban yêu thương, nhưng cũng có thể là nơi trút giận và gieo rắc hận thù. Chúng ta có thể nói về Chúa, nhưng cũng có thể dễ dàng sa vào những cám dỗ. Mạng xã hội có thể giúp chúng ta đến gần Lời Chúa, nhưng cũng có thể kéo chúng ta ra xa Ngài. Ý thức rõ tính hai mặt ấy sẽ giúp chúng ta sử dụng mạng xã hội cách khôn ngoan, để làm sáng danh Chúa và không đánh mất chính mình.

Lạy Chúa Giêsu, dù nhiều người trên thế giới đã biết đến Chúa, nhưng vẫn còn biết bao người chưa nhận ra Người. Xin cho chúng con biết hoán cải mỗi ngày và trở nên khí cụ để thông truyền tình yêu cứu độ của Chúa đến với mọi người. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT