Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh | Mt 4,12-17.23-25 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Quốc Khánh
05/01/2025
1.1K
Giữa cảnh tối tăm lầm than, Thiên Chúa không bỏ rơi con người, Ngài đã hiện ra với Môsê trong bụi gai bốc cháy và ánh sáng bắt đầu cháy bừng trong sứ mệnh của ông: Mang ánh sáng của tự do cho dân Chúa (x. Xh 3,1-12). Thiên Chúa đã hiện diện giữa dân qua ánh sáng của áng mây bay và cột lửa (x. Xh 13,21-22). Thiên Chúa ký kết với dân Do Thái giao ước tại Sinai, lúc bấy giờ ngọn núi rực sáng như bốc cháy (x. Xh 19,16-20)...
Giờ Kinh Gia Đình

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (4,12-17.23-25)

12 Khi ấy, Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. 13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, 14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói: 15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! 16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. 17 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”. 23 Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. 24 Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ. 25 Từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người.

SUY NIỆM

Ngược theo dòng lịch sử, kể từ khi ánh sáng của tạo dựng vũ trụ vạn vật, ánh sáng chan hòa bằng hình ảnh trung tâm của tạo dựng là con người giống hình ảnh của Thiên Chúa, được Ngài giao sứ mệnh làm chủ vạn vật, làm cho vũ trụ vạn vật được sinh sôi nảy nở (x. St 1,26-31). Nhưng “ánh sáng của vườn địa đàng chan hòa cho vạn vật vừa lóe sáng và chợt tắt” vì tội lỗi của con người (x. St 2,5-3.24); do đó, thế giới phải lặn ngụp đi con đường dài mênh mang phủ đầy bóng tối. Thật thế, thế giới con người tràn ngập bóng tối, “dẫn đi trong tối tăm”; bóng tối của huynh đệ tương tàn qua hình ảnh Cain giết em là Aben (x. St 4,1-16). Bóng tối của thiên tai dịch họa với hình ảnh của Hồng thủy (x. St 7). Bóng tối của hận thù chia rẽ giữa anh em đồng loại qua hình ảnh tháp Babel được xây dựng và sụp đổ phân tán qua ngôn ngữ khác biệt (x. St 11,1-9). Bóng tối của tội lỗi với hình ảnh của thành Sôđôma và hậu quả của tội bằng sự trừng phạt qua lửa diêm sinh đốt trụi (x. St 19,1-29). Bóng tối của nô lệ qua hình ảnh dân Chúa trong kiếp nô lệ Ai Cập (x. Xh 1,8-22; 2,23) thân phận lưu đày Babylon (x. Tv 137). Bóng tối bệnh hoạn, tật nguyền làm cho con người đau khổ qua nhân vật Gióp (x. G 1-3). Và thế giới luôn bị bao phủ bóng tối của sự chết, mất mát đau thương…

Giữa cảnh tối tăm lầm than, Thiên Chúa không bỏ rơi con người, Ngài đã hiện ra với Môsê trong bụi gai bốc cháy và ánh sáng bắt đầu cháy bừng trong sứ mệnh của ông: Mang ánh sáng của tự do cho dân Chúa (x. Xh 3,1-12). Thiên Chúa đã hiện diện giữa dân qua ánh sáng của áng mây bay và cột lửa (x. Xh 13,21-22). Thiên Chúa ký kết với dân Do Thái giao ước tại Sinai, lúc bấy giờ ngọn núi rực sáng như bốc cháy (x. Xh 19,16-20).

Thiên Chúa đã liên tiếp gióng lên hồi chuông hy vọng qua miệng các ngôn sứ: Sẽ có một thế giới mới ngập tràn ánh sáng đẩy lùi bóng tối như ngôn sứ Isaia đã loan báo được ứng nghiệm trong Đức Giêsu: “Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi…” (Is 9,1; Mt 4,16). Chính Đức Giêsu Kitô là ánh sáng thật chiếu soi vào đêm tối trần gian”, là “Lời nhập thể làm người”, là “Ánh sáng thật đến thế gian và chiếu soi mọi người …” (x. Ga 1,5.9.14), Người là vị Cứu Tinh đích thực được Thiên Chúa sai đến để nhân loại đi vào miền ánh sáng của Thiên Chúa. Dân được Chúa loan báo một tin trọng đại: “Nước trời đã gần đến” (Mt 4,17).

Lạy Chúa, cũng có những lúc chúng con lầm lũi trong bóng tối, dưới gông cùm của Satan, trong ách tội lỗi đè nặng, xin giúp chúng con luôn biết gắn bó với Đức Kitô là ánh sáng, là nguồn sống như Người dạy: “Ta là sự sáng thế gian! Ai theo Ta sẽ không phải đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng sự sống”. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT