
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Sau Mùa Vọng Tuần IV | Lc 1,46-56 | Phút Cầu Nguyện
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI SAU MÙA VỌNG TUẦN IV
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1,46-56)
46 Khi ấy, bà Ma-ri-a nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 47thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 48Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. 49Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! 50Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. 51Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. 52Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. 54Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, 55như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời”.
56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.
SUY NIỆM
Bài ca Magnificat (Lc 1,46-55) là lời ca quen thuộc, được đọc trong mỗi giờ Kinh ban chiều, nơi Đức Maria ca tụng Thiên Chúa là Đấng toàn năng và kỳ công mà Ngài đã thực hiện nơi mình. Qua bài ca, Maria diễn tả lòng trung tín của Thiên Chúa đối với dân Israel và toàn thể nhân loại, đồng thời mời gọi chúng ta hướng lòng về lòng thương xót của Chúa, vốn trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Ngài.
Chúng ta được mời gọi đọc Magnificat một cách chậm rãi, vừa đọc bằng môi miệng, vừa suy niệm trong lòng, để khám phá những kỳ công lạ lùng mà Chúa thực hiện nơi vũ trụ, trong đời sống con người, nơi Giáo hội và cả nơi chính bản thân mình. Khi nhìn nhận mỗi người là thụ tạo duy nhất, được Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc, tâm hồn chúng ta sẽ tràn đầy lòng biết ơn và tán dương Ngài không ngừng. Lòng biết ơn giúp chúng ta nhận ra sự nhỏ bé của mình trước công trình bao la của Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng nhận thấy tình yêu vô biên mà Ngài trao ban cho nhân loại: Người Con Một, chính bản thân Ngài, ngay cả khi chúng ta còn nhiều khiếm khuyết và chưa biết đáp lại bằng tâm tình tri ân.
Qua Magnificat, Đức Maria dạy chúng ta biết chiêm ngắm mầu nhiệm Nhập thể, học cách tín thác vào kế hoạch cứu độ và nhiệt thành sống đức tin. Từ tâm tình này, mỗi người được mời gọi đem Tin mừng đến cho anh chị em xung quanh bằng lòng yêu mến, sự dấn thân và niềm xác tín rằng Chúa luôn ở cùng chúng ta, và tình thương Ngài luôn ấp ủ, nâng đỡ mọi bước đi của cuộc đời.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, con xin mặc lấy tâm tình của Đức Trinh nữ Maria, Mẹ của chúng con, mà tán dương Chúa, để noi gương Mẹ suy niệm mầu nhiệm Nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa. Xin giúp con đem Tin mừng đến cho mọi người với lòng nhiệt huyết và niềm xác tín rằng Chúa luôn hiện diện và yêu thương con trong mọi hoàn cảnh. Amen.
