Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần II Mùa Phục Sinh | Ga 3,1-8 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Quốc Khánh
27/04/2025
497
Giáo lý Hội thánh Công giáo cũng khẳng định rằng: “Bí tích Thánh tẩy là cửa ngõ dẫn vào đời sống thiêng liêng, là sự tái sinh trong Thánh Thần và làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa” (số 1213). Tuy nhiên, bí tích Rửa tội không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu cho hành trình biến đổi không ngừng. Thế nhưng, làm sao chúng ta để có thể được tái sinh?

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI TUẦN II MÙA PHỤC SINH

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (3,1-8) 

1 Khi ấy, trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô,  một thủ lãnh của người Do-thái.2 Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm.  Ông nói với Người: "Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư  được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ  Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy”.3 Đức Giê-su trả lời: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu  không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên”.4 Ông Ni-cô-đê-mô thưa:  "Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người  đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?”5 Đức Giê-su  đáp: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa,  nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.6 Cái bởi xác thịt sinh ra là xác  thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí.7 Ông đừng ngạc nhiên vì tôi  đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.8 Gió  muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ  đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy”. 

SUY NIỆM

Cuối năm 2024, mạng xã hội đã “lên cơn sốt” vì một ca khúc mang  tên: “Tái sinh”. Bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng xã hội,  được nhiều bạn trẻ yêu thích vì ca từ rất tích cực, lại mang tính chữa  lành: “Chỉ cần một ánh mắt, mọi muộn phiền chợt biến mất, dịu dàng  và ngây thơ, như tái sinh linh hồn”. Nhiều người cảm nhận được sự  an ủi và niềm khích lệ từ những giai điệu ấy. Thế nhưng, liệu đó có  phải là sự tái sinh đích thực? 

Hôm nay, Tin mừng kể lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông  Nicôđêmô, một người biệt phái thao thức tìm kiếm chân lý. Chúa  Giêsu khẳng định: “Không ai có thể thấy nước Thiên Chúa, nếu không  được sinh lại bởi ơn trên” (Ga 3,3). Ông Nicôđêmô bối rối, tưởng rằng  Chúa nói đến một sự tái sinh thể lý. Nhưng Người nhấn mạnh: “Ai  không sinh ra bởi nước và Thánh Thần thì không thể vào Nước Thiên Chúa” (Ga 3,5). Như vậy, sự tái sinh mà Chúa nói đến không phải là sự  đổi mới bên ngoài, mà là sự biến đổi tận căn trong tâm hồn. 

Giáo lý Hội thánh Công giáo cũng khẳng định rằng: “Bí tích Thánh  tẩy là cửa ngõ dẫn vào đời sống thiêng liêng, là sự tái sinh trong  Thánh Thần và làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa” (số  1213). Tuy nhiên, bí tích Rửa tội không phải là điểm kết thúc, mà là  khởi đầu cho hành trình biến đổi không ngừng. Thế nhưng, làm sao  chúng ta để có thể được tái sinh? 

Chúa Giêsu đưa ra một hình ảnh mang tính biểu tượng: “Như ông  Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải  được giương cao, để ai tin vào Người thì được sống đời đời” (Ga 3,14- 15). Trong Cựu Ước, khi dân Israel bị rắn độc cắn, Đức Chúa truyền  cho Môsê làm một con rắn đồng và treo lên cao: ai nhìn lên sẽ được  cứu (x. Ds 21,8-9). Cũng vậy, Chúa Giêsu sẽ bị giương cao trên thập  giá, để những ai tin vào Người thì được tái sinh và được sống đời đời. 

Thánh Augustinô từng nói: “Hãy nhìn lên Đấng bị đóng đinh, để  nhận ra nơi Người tình yêu và ơn cứu độ” (Bài giảng 22,1). Quả thật,  khi nhìn lên thập giá, chúng ta nhận ra thân phận tội lỗi của mình, kín  múc được lòng thương xót vô biên của Chúa, và quyết tâm thay đổi  đời sống cũ để mặc lấy con người mới. Chính là khi biết tha thứ thay  vì oán hận, biết dấn thân thay vì sống an phận, biết cầu nguyện thay vì  thờ ơ nguội lạnh. 

Hôm nay, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta như đã nói với  Nicôđêmô: “Hãy để Thánh Thần làm mới lại đời sống con”. Chúa  muốn chúng ta được biến đổi, để sống trọn vẹn trong sự thật và trong  tình yêu của Người. 

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại vì chúng con, xin ban cho  chúng con một trái tim mới, một tinh thần mới, để chúng con luôn biết  nhìn lên thánh giá mà can đảm tái sinh mỗi ngày. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT