
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần IV Mùa Phục Sinh | Ga 10,22-30 | Phút Cầu Nguyện
THỨ BA TUẦN IV MÙA PHỤC SINH
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (10,22-30)
22 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông.23 Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn.24 Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói: “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết”.25 Đức Giê-su đáp: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi.26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi.27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.30 Tôi và Chúa Cha là một”.
Suy niệm:
Tin mừng hôm nay cho thấy mối tương quan mật thiết giữa Chúa Giêsu và đoàn chiên của Người: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27). Đó là mối tương quan của tình yêu, của sự tin tưởng và sự thuộc trọn về nhau.
Người Do Thái đòi Chúa Giêsu nói rõ Người có phải là Đấng Kitô không, nhưng họ lại không tin vào những việc Người làm - những dấu chỉ của lòng thương xót, sự chữa lành và sự sống. Qua đó, Người cho thấy đức tin không chỉ dừng lại ở việc chấp nhận một lời tuyên bố, nhưng là một hành trình lắng nghe, nhận ra và đáp trả tình yêu Thiên Chúa trong đời sống cụ thể.
Chúa Giêsu còn khẳng định: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” (Ga 10,28). Sự sống đời đời ấy không chỉ bắt đầu sau cái chết, nhưng đã khởi sự ngay từ hôm nay, khi ta để Người dẫn dắt và sống trong tình yêu của Ngài. Chính Người gìn giữ và bảo vệ đoàn chiên, để họ được bình an trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa.
Vì thế, niềm an toàn đích thực của người Kitô hữu không hệ tại ở của cải hay sức mạnh bên ngoài, nhưng ở nơi sự gắn bó với Chúa Giêsu. Khi biết lắng nghe và bước theo Người, ta sẽ không lạc lối, nhưng được dẫn vào sự sống đích thực.
Trong đời sống gia đình, Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người biết đặt Chúa làm trung tâm. Khi cha mẹ và con cái cùng lắng nghe Lời Chúa, cùng tin tưởng và nâng đỡ nhau, gia đình sẽ trở thành một “ràn chiên” bình an, nơi mọi người được sống trong tình yêu và sự hiệp nhất.
Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con được mời gọi thuộc trọn về Chúa, nhưng nhiều khi còn chần chừ và chưa biết lắng nghe tiếng Chúa. Xin dẫn dắt chúng con biết nhận ra tiếng Chúa trong đời sống hằng ngày, và cho gia đình chúng con luôn sống trong sự bình an và bảo vệ của Ngài, để chúng con vững tin và bước theo Chúa đến cùng. Amen.
