Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần VI Mùa Thường Niên | Mc 8, 11-13 | Phút Cầu Nguyện

Tin mừng hôm nay mời gọi mỗi chúng ta xét lại lòng mình. Liệu chúng ta có đang đòi Thiên Chúa phải hành động theo điều kiện của mình, thay vì khiêm tốn đón nhận những dấu chỉ Ngài đã ban? Nỗi buồn thánh thiện trước tội lỗi, trước sự cứng lòng của bản thân và của người khác, không dẫn đến xét đoán hay thất vọng, nhưng mở ra một thái độ cảm thông và cầu nguyện.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI TUẦN VI MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (8, 11-13)

11 Khi ấy, những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. 12 Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả”. 13 Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.

SUY NIỆM

Tin mừng cho thấy một nghịch lý đau lòng: những người Pharisêu, vốn là những người am hiểu Lề luật và các ngôn sứ, đáng lẽ phải là những người đầu tiên nhận ra và vui mừng đón nhận Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, lại trở thành những kẻ chống đối Người gay gắt nhất. Sự từ chối ấy phơi bày một thực trạng đáng sợ: lòng kiêu ngạo và sự chai lì có thể làm mù quáng ngay cả những người có kiến thức tôn giáo sâu rộng. Chính vì mang trách nhiệm lãnh đạo và hướng dẫn dân Chúa, sự cứng lòng của họ lại càng trở nên bi thảm hơn.

Thay vì mở lòng trước ân sủng đang hiện diện, họ lại đòi hỏi một dấu lạ khác, dù đã chứng kiến biết bao việc Người làm: chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, giảng dạy với uy quyền và hóa bánh nuôi đám đông. Tất cả đều là những dấu chỉ rõ ràng cho thấy các lời hứa của Thiên Chúa đang được thực hiện nơi Người. Thế nhưng, việc đòi thêm dấu lạ không phát xuất từ đức tin, mà là biểu hiện của sự ngoan cố, một thái độ khép kín trước sự thật đang ở ngay trước mắt. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã đáp lại: “Tại sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Thật, Ta bảo thật các ông: sẽ không có dấu lạ nào được ban cho thế hệ này” (Mc 8,12).

Trước sự cứng lòng ấy, Chúa Giêsu đã thở dài não nuột (x. Mc 8,12). Tiếng thở dài ấy không phát xuất từ giận dữ hay chối bỏ, nhưng từ một tình yêu bị tổn thương. Đó là nỗi buồn thánh thiện của Thiên Chúa trước con người khước từ ơn cứu độ. Tội lỗi gây nên nỗi buồn sâu xa nhất chính là tội phạm trong sự ngoan cố, bởi nó làm con người mù lòa trước chính tình trạng của mình, dễ dàng biện minh và khước từ lời mời gọi hoán cải.

Tin mừng hôm nay mời gọi mỗi chúng ta xét lại lòng mình. Liệu chúng ta có đang đòi Thiên Chúa phải hành động theo điều kiện của mình, thay vì khiêm tốn đón nhận những dấu chỉ Ngài đã ban? Nỗi buồn thánh thiện trước tội lỗi, trước sự cứng lòng của bản thân và của người khác, không dẫn đến xét đoán hay thất vọng, nhưng mở ra một thái độ cảm thông và cầu nguyện. Chính sự cảm thông ấy phản chiếu trái tim của Chúa Giêsu và âm thầm mời gọi con người quay trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, trái tim Chúa tràn đầy lòng xót thương và cảm thông. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhận ra tội lỗi của mình, để không ngoan cố khước từ ân sủng. Xin ban cho chúng con nỗi buồn thánh thiện trước tội lỗi, để biết sám hối trở về và trở nên khí cụ mang lòng thương xót của Chúa đến cho anh chị em mình. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT