
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần X Mùa Thường Niên - ĐỨC TRINH NỮ MARIA - Mẹ Giáo Hội - Lễ nhớ | Ga 19,25-34 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI TUẦN X MÙA THƯỜNG NIÊN
ĐỨC TRINH NỮ MARIA - Mẹ Giáo Hội - Lễ nhớ
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (19,25-34)
25 Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. 26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà”. 27 Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh”. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
SUY NIỆM
Trên đỉnh đồi Canvê, giữa bao đau thương của cuộc tử nạn, Chúa Giêsu vẫn không quên những người yêu thương Người. Khi thân xác Người rỉ máu trên thập giá, trái tim Người vẫn đầy yêu thương. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, Chúa đã trao phó Thân mẫu Người cho người môn đệ yêu dấu và cũng trao phó người môn đệ cho Mẹ: “Thưa Bà, đây là con của Bà... Đây là mẹ của anh”.
Lời trăn trối này không chỉ là một cử chỉ nhân đạo hay tình cảm gia đình. Đây là một hành động thiêng liêng, một trao ban đầy ý nghĩa. Đức Maria từ nay trở thành mẹ của tất cả những ai yêu mến và bước theo Chúa Giêsu. Còn người môn đệ - đại diện cho Hội thánh - được trao phó để sống trong tình yêu và sự che chở của Mẹ.
Ở dưới chân thập giá, không phải là sự kết thúc, mà là khởi đầu cho một mối tương quan mới. Đức Maria đã sinh Chúa Giêsu trong máng cỏ Bêlem, nay Mẹ lại “sinh” Hội thánh nơi chân thập giá. Đó là lúc Mẹ trở thành mẹ của các tín hữu - của tôi, của bạn, của tất cả chúng ta.
Người môn đệ “rước Mẹ về nhà mình”. Đây không chỉ là một hành động cụ thể nhưng còn là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta hôm nay: hãy rước Mẹ vào đời sống, vào gia đình, vào trái tim mình. Mẹ sẽ dạy chúng ta yêu mến Chúa Giêsu hơn, trung tín hơn, can đảm hơn trong hành trình đức tin - nhất là khi phải đứng dưới “thập giá” cuộc đời.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết học nơi Chúa tình yêu hiếu thảo và lòng biết ơn sâu xa. Giữa những đau khổ cuộc đời, xin cũng giúp chúng con luôn nhớ rằng có một Người Mẹ đang đứng dưới chân thập giá cùng chúng con - Mẹ Maria. Xin cho chúng con biết rước Mẹ về nhà để trong mọi hoàn cảnh, chúng con luôn được Mẹ dẫn đến gần Chúa hơn. Amen.