
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên | Mt 5,38-42 | Phút Cầu Nguyện
THỨ HAI TUẦN XI MÙA THƯỜNG NIÊN
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (5,38-42)
38 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi”.
SUY NIỆM
Có những lời của Đức Giêsu khiến chúng ta cảm thấy thật khó hiểu: “Ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa” (Mt 5,39). Thoạt nghe, nhiều người nghĩ rằng Chúa muốn con người cam chịu hay im lặng trước điều sai trái. Nhưng nếu ở lại lâu hơn với Tin mừng, chúng ta sẽ nhận ra: điều Đức Giêsu nhắm đến không phải là cái má bị đánh, mà là trái tim của người môn đệ.
Nhiều khi điều làm chúng ta đau không chỉ là lời xúc phạm hay cách cư xử của người khác, mà là sự bình an trong lòng mình bị đánh mất. Chỉ một câu nói cũng có thể khiến ta day dứt cả ngày. Chỉ một ánh mắt lạnh lùng cũng đủ làm lòng mình nặng trĩu. Có những chuyện đã qua rất lâu nhưng mỗi lần nhớ lại vẫn còn nhói đau. Đức Giêsu biết rõ những tổn thương ấy, và Người không muốn chúng ta bị giam mãi trong đó.
Khi nói: “Đừng chống cự người ác” (Mt 5,39), Đức Giêsu không dạy chúng ta dung túng sự dữ hay từ bỏ việc bảo vệ điều thiện. Người cũng không bảo người Kitô hữu phải cam chịu bạo lực hay bất công cách thụ động. Nhưng Người mời gọi chúng ta đừng để sự dữ điều khiển trái tim mình; đừng lấy hận thù đáp lại hận thù, đừng để tổn thương biến mình thành cay đắng.
Chính Đức Giêsu đã sống điều Người dạy. Người bị hiểu lầm, phản bội và sỉ nhục nhưng trái tim Người vẫn không ngừng yêu thương. Trên thập giá, giữa đau đớn tột cùng, Người vẫn cầu nguyện cho những kẻ làm hại mình. Không phải vì Người không đau nhưng vì tình yêu nơi Người lớn hơn mọi vết thương Người đang mang.
Tin mừng hôm nay không mời gọi chúng ta yếu đuối nhưng mời gọi chúng ta mạnh theo cách của Thiên Chúa: mạnh để không nuôi hận thù, mạnh để không để cơn giận chiếm lấy tâm hồn, mạnh để vẫn giữ được lòng nhân hậu giữa những điều làm mình tổn thương. Nhưng điều đó không đến từ sức riêng con người. Chỉ khi ở lại gần Đức Giêsu, cảm nhận mình được Người yêu thương và chữa lành, chúng ta mới dần học được cách sống bình an giữa những va chạm của cuộc đời.
Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, có những tổn thương khiến lòng chúng con trở nên nặng nề và khó mở ra với người khác. Xin giúp chúng con biết tìm lại bình an nơi Chúa, để giữa những đau đớn của cuộc đời, chúng con vẫn còn khả năng yêu thương và tha thứ. Những lúc yếu đuối, xin giúp chúng con biết tựa vào trái tim hiền lành và khiêm nhường của Người, để tâm hồn chúng con được chữa lành và bình an. Amen.
