Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần XV Mùa Thường Niên | Mt 10,34-11.1 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Giờ Kinh Gia Đình
13/07/2025
174
Khi mới nghe, lệnh truyền này của Chúa Giêsu có vẻ khó hiểu đối với chúng ta. Nhưng khi hiểu đúng, thì rõ ràng lệnh truyền này giúp chúng ta duy trì mối quan hệ với Chúa và với gia đình theo đúng trật tự trong tình yêu và sự thật. Việc tuân theo lệnh truyền này sẽ không bao giờ dẫn đến thiếu tình yêu thương gia đình, trái lại, nó giúp chúng ta yêu thương bằng chính tình yêu của Chúa Giêsu...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI TUẦN XV MÙA THƯỜNG NIÊN
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (10,34-11,1)

10 34 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. 35 Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. 36 Kẻ thù của mình chính là người nhà. 37 Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 39 Ai tìm giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. 40 Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. 41 Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. 42 Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”.

11 1 Khi Đức Giê-su ra chỉ thị cho mười hai môn đệ xong, Người rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền.

SUY NIỆM

“Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được” (Mt 10,37-39).

Khi mới nghe, lệnh truyền này của Chúa Giêsu có vẻ khó hiểu đối với chúng ta. Nhưng khi hiểu đúng, thì rõ ràng lệnh truyền này giúp chúng ta duy trì mối quan hệ với Chúa và với gia đình theo đúng trật tự trong tình yêu và sự thật. Việc tuân theo lệnh truyền này sẽ không bao giờ dẫn đến thiếu tình yêu thương gia đình, trái lại, nó giúp chúng ta yêu thương bằng chính tình yêu của Chúa Giêsu.

Nói cách khác, nếu một thành viên trong gia đình, hoặc bất kỳ ai khác, áp đặt cho chúng ta những kỳ vọng trái ngược với ý muốn của Chúa, thì chúng ta phải chọn ý muốn của Chúa hơn là làm vừa lòng người khác. Ví dụ, một người con đi chệch hướng trong đời sống đức tin, chọn lựa lối sống trái với đạo lý và mong muốn cha mẹ chấp nhận hoặc ủng hộ. Nhưng nếu cha mẹ thực sự yêu con, họ sẽ không ủng hộ điều sai trái, cho dù điều đó khiến mối quan hệ cha mẹ - con cái bị rạn nứt. Tình yêu chân thật không phải là sự đồng thuận mù quáng mà là sự quan tâm sâu xa đến phần rỗi đời đời của người mình yêu.

Có lẽ đây cũng là điều mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta chọn lựa khi nói: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10,38). Tình yêu luôn gắn liền với thập giá. Đôi khi đó là thập giá của sự hy sinh, từ bỏ chính mình. Đôi khi, đó là thập giá của sự hiểu lầm, bị xa lánh, thậm chí bị lên án bởi chính những người mà ta yêu thương. Nhưng chính lúc đó, tình yêu thật mới tỏ lộ.

Thực tế này còn áp dụng cho mọi mối quan hệ trong đời sống. Có những người đòi hỏi chúng ta phải ủng hộ họ trong những hành vi trái luân lý, phản lại trật tự Chúa đã thiết lập. Nếu chúng ta phản đối hoặc giữ lập trường đạo đức, họ sẽ cho rằng chúng ta phán xét và không yêu thương. Nhưng nếu vì chiều lòng họ mà chúng ta chối bỏ sự thật thì chúng ta không thực sự yêu họ. Thật ra, khi làm vậy, chúng ta đang yêu chính mình hơn là yêu Chúa và đang tìm cách tránh xung đột hơn là cứu giúp họ bước ra khỏi bóng tối.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta can đảm chọn Ngài là ưu tiên tuyệt đối, ngay cả khi điều đó khiến chúng ta mất đi những mối quan hệ thân thiết nhất. Vì chỉ khi chọn Chúa làm trung tâm, tình yêu của chúng ta mới có nền tảng vững chắc. Và chỉ khi dám mất đi tất cả vì Người, chúng ta mới tìm thấy được chính mình và sự sống thật.

Lạy Chúa, tình yêu chỉ là tình yêu đích thực khi nó được đặt nền tảng và tập trung vào Chúa và mọi lề luật đạo đức mà Chúa đã đặt ra. Xin đừng để chúng con chọn thỏa hiệp với những sai trái và tội lỗi để xoa dịu những kỳ vọng sai lầm của người khác. Xin giúp chúng con biết chọn lựa ý Chúa và lề luật đạo đức của Ngài. Xin ban cho chúng con lòng can đảm và tình yêu mà chúng con cần để không chỉ yêu Chúa trên hết mọi sự mà còn yêu người khác chỉ bằng tình yêu của Chúa. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT