
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên - THÁNH ANRÊ TRẦN AN DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO - Lễ trọng | Lc 9,23-26 | Phút Cầu Nguyện
by Giờ Kinh Gia Đình
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI XXXIV MÙA THƯỜNG NIÊN - THÁNH ANRÊ TRẦN AN DŨNG LẠC
VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO - Lễ trọng
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9,23-26)
23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? 26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần”.
SUY NIỆM
“Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23).
Lời mời gọi của Chúa Giêsu trong Tin mừng Luca vang vọng mạnh mẽ trong ngày lễ kính thánh Anrê Trần An Dũng Lạc và các bạn tử đạo Việt Nam. Các ngài đã sống trọn vẹn lời mời gọi ấy, không chỉ bằng lời nói nhưng bằng chính mạng sống của mình, trở nên chứng nhân đức tin giữa những bách hại khốc liệt.
Thời các thánh tử đạo, việc theo Chúa không chỉ là tuyên xưng miệng lưỡi mà là một hành trình đầy hy sinh. Các ngài đã dám từ bỏ tất cả: danh vọng, của cải, địa vị, thậm chí cả mạng sống, để trung thành với Đức Kitô. Khi bị bắt, tra tấn, bị dụ dỗ bằng tiền bạc hay quyền lực, các ngài vẫn một lòng kiên vững. Đức tin không chỉ là niềm tin trong trí óc, mà là một tình yêu mạnh hơn sự chết, được chứng thực bằng máu đào.
Chúa Giêsu nói tiếp: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lc 9,24). Các thánh tử đạo đã hiểu và sống trọn lời này. Các ngài không liều mình trong tuyệt vọng, nhưng phó thác trọn vẹn nơi Chúa. Cái chết của các ngài không phải là thất bại, mà là chiến thắng - chiến thắng của đức tin, của tình yêu mạnh mẽ hơn sự chết. Máu các ngài đã trở thành hạt giống trổ sinh đức tin cho Giáo hội Việt Nam, để ngày hôm nay chúng ta được hưởng hoa trái thiêng liêng của niềm tin ấy.
Sống trong thời đại hôm nay, chúng ta không còn bị thử thách bằng gông cùm hay gươm giáo, nhưng vẫn có nhiều thách đố âm thầm: chủ nghĩa hưởng thụ, cám dỗ của vật chất, sự dửng dưng và sợ hãi sống đức tin công khai. Chúa vẫn mời gọi mỗi người Kitô hữu tiếp tục con đường thập giá - không phải là khổ đau vô nghĩa, mà là hành trình yêu thương, dấn thân và trung tín.
Theo Chúa hôm nay có nghĩa là dám sống ngược dòng, dám trung thực, dám bảo vệ sự thật, dám sống bác ái giữa một xã hội đầy giả dối và vô cảm. “Vác thập giá mình hằng ngày” là biết đón nhận những hy sinh nhỏ bé, những tổn thương, hiểu lầm, hoặc thiệt thòi vì sống theo Tin mừng. Khi ấy, chúng ta đang bước theo con đường của các thánh tử đạo, trở nên chứng nhân của Chúa giữa đời.
Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc và các bạn tử đạo đã để lại cho chúng ta mẫu gương sống động về lòng trung thành, can đảm và yêu mến Chúa đến cùng. Các ngài mời gọi chúng ta không ngừng đổi mới đức tin, để tình yêu Đức Kitô trở thành nguồn sức mạnh giúp ta vượt qua mọi thử thách.
Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của thánh Anrê Trần An Dũng Lạc và các bạn tử đạo, xin cho chúng con biết sống đức tin cách mạnh mẽ, trung tín và quảng đại, để giữa đời thường, chúng con cũng trở nên chứng nhân cho tình yêu Chúa. Amen.