Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Sau Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay | Lc 11, 14-23 | Phút Cầu Nguyện

Tin mừng hôm nay vang lên lời xác quyết rõ ràng của Chúa Giêsu: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán” (Lc 11,23). Lời ấy cho thấy điều kiện căn bản để con người được hưởng ơn cứu độ là sống trong sự hiệp nhất với Người...
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT TUẦN III MÙA CHAY

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (11,14-23)

14 Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. 15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ”. 16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. 20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. 21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. 22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. 23 “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay vang lên lời xác quyết rõ ràng của Chúa Giêsu: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán” (Lc 11,23). Lời ấy cho thấy điều kiện căn bản để con người được hưởng ơn cứu độ là sống trong sự hiệp nhất với Người. Không thể đứng ở thế trung lập trước Chúa Giêsu: hoặc bước theo Người, hoặc tự tách mình ra khỏi nguồn mạch sự sống.

Trong lòng xót thương, Chúa Giêsu đã trừ quỷ cho một người bị câm. Trước phép lạ ấy, có những người đã tin và cảm phục. Thế nhưng, cũng có những kẻ vì lòng ganh ghét và thành kiến đã bóp méo sự thật, vu khống Người rằng: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ” (Lc 11,15). Từ lối suy nghĩ méo mó ấy, Chúa Giêsu dạy họ bài học về sự hiệp nhất: nếu ma quỷ tự chia rẽ và chống lại chính mình, thì làm sao có thể tồn tại. Sự dữ luôn tìm cách liên kết để chống lại Thiên Chúa và con người, chứ không tự phân tán sức mạnh của nó.

Qua đó, Chúa Giêsu mạc khải con đường hiệp nhất đích thực giữa con người với Thiên Chúa. Người đã làm người và ở giữa chúng ta, để chúng ta cảm nhận được sự gần gũi của Ngài. Hơn thế nữa, Người hiến chính mình làm hy lễ vĩnh cửu, để những ai đón nhận Người được nên một với Thiên Chúa và với nhau. Nên một với Chúa là lắng nghe và thực thi thánh ý Ngài trong những bổn phận hằng ngày: trung thành với đời sống cầu nguyện, siêng năng tham dự thánh lễ, gìn giữ giờ kinh gia đình, và dâng lên Chúa những lời nguyện đơn sơ trong từng khoảnh khắc sống.

Sự hiệp nhất với Chúa không thể tách rời khỏi sự hiệp nhất với tha nhân trong đức ái. Thánh Gioan tông đồ nhắc nhở chúng ta: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối” (1Ga 4,20-21). Yêu mến Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta biết trân trọng, cảm thông và nâng đỡ nhau, thay vì loại trừ hay coi nhau như gánh nặng.

Lạy Chúa, Chúa luôn mời gọi chúng con sống hiệp nhất với Chúa và với nhau trong cùng một tình mến. Nhưng nhiều khi chúng con lại xa lánh Chúa và khép kín trước tha nhân. Xin giúp chúng con luôn biết hoán cải mỗi ngày, để yêu thương nhiều hơn và cùng nhau bước đi trong ánh sáng của Chúa, tiến về quê hương vĩnh cửu. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT