Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Sau Chúa Nhật Tuần XXVI Mùa Thường Niên - LỄ THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Lễ kính | Mt 18,1-5 | Phút Cầu Nguyện

Trong ngày lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Chúa mời gọi chúng ta trở về với sự nhỏ bé của một người con: khiêm nhường trước Chúa, tín thác nơi tình yêu của Ngài và biết yêu mến qua những điều đơn sơ mỗi ngày.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT TUẦN XXVI MÙA THƯỜNG NIÊN
LỄ THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Lễ kính

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (18,1-5)

1 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”. 2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 4 Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời. 5 Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy”.

SUY NIỆM

Trong ngày lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, chúng ta được mời gọi suy niệm về sự nhỏ bé, khiêm nhường và tín thác. Đây cũng chính là con đường đã ghi dấu cuộc đời và cách sống của vị thánh mà hôm nay Hội thánh mừng kính.

Các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”. (Mt 18,1). Có lẽ các ông đang hình dung về một vương quốc mà Chúa sẽ thiết lập, nơi mỗi người sẽ có một vị trí và vai trò quan trọng. Theo Chúa, nhưng các ông vẫn có thể nghĩ đến một chỗ đứng cho mình trong vương quốc ấy.

Thế nhưng, Chúa Giêsu làm đảo lộn cách nghĩ đó. Người gọi một em nhỏ, đặt em giữa các ông và nói: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3). Rồi Người nói thêm: “Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời” (Mt 18,4).

Các môn đệ hỏi về sự lớn lao, còn Chúa Giêsu nói về sự nhỏ bé. Các ông nghĩ đến địa vị, còn Người hướng các ông đến sự khiêm nhường và tín thác. Trở nên như trẻ nhỏ không có nghĩa là sống non nớt, nhưng là biết mình nhỏ bé trước Thiên Chúa, cần đến Ngài và sẵn lòng để Ngài dẫn dắt. Trong Nước Trời, sự cao cả không được đo bằng quyền lực hay địa vị, nhưng bằng một tâm hồn biết tự hạ và phó thác.

Đây cũng là con đường thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã chọn. Chị không tìm kiếm những điều phi thường, nhưng sống tình yêu trong những điều đơn sơ của đời thường. Chị khám phá ra con đường nên thánh trong sự nhỏ bé, tín thác và phó thác trọn vẹn nơi tình yêu của Thiên Chúa. Chính vì thế, con đường thơ ấu thiêng liêng của thánh Têrêsa vẫn là lời nhắc nhở chúng ta hôm nay: muốn đến gần Chúa, trước hết hãy biết trở nên nhỏ bé trước mặt Ngài.

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa. Xin giữ tâm hồn chúng con luôn biết sống nhỏ bé, khiêm nhường và tín thác như những người con thơ bé trước mặt Chúa. Giữa những bổn phận và thử thách của cuộc đời, giúp chúng con luôn biết cậy dựa nơi Chúa, để Chúa nâng niu, dẫn dắt và nuôi dưỡng chúng con trong ân sủng. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, giúp chúng con biết yêu mến Chúa trong những điều đơn sơ và trung thành bước đi trên con đường nhỏ bé của tình yêu. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT