
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần II Phục Sinh | Ga 3,31-36 | Phút Cầu Nguyện
THỨ NĂM TUẦN II MÙA PHỤC SINH
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (3,31-36)
31 Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người; 32 Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. 33 Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. 34 Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần khí cho Người vô ngần vô hạn. 35 Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. 36 Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy”.
Suy niệm:
“Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy” (Ga 3,35-36).
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về mối tương quan giữa đức tin và sự sống đời đời. Tình yêu của Thiên Chúa Cha dành cho Chúa Giêsu là nguồn mạch của mọi ân sủng, và chính qua Người mà sự sống đời đời được trao ban cho nhân loại. Tuy nhiên, con người được mời gọi đón nhận ân ban ấy trong tự do, qua niềm tin sống động.
Trong đời sống Kitô hữu, Ơn kính sợ Chúa là một trong bảy ơn của Chúa Thánh Thần, giúp con người sống trong tâm tình thảo hiếu và vâng phục. Đó không phải là nỗi sợ hãi của kẻ nô lệ, nhưng là lòng tôn kính sâu xa trước sự cao cả và công minh của Thiên Chúa, để tránh làm tổn thương mối tương quan với Ngài. Nhờ ơn này, con người biết đặt trọn niềm tin tưởng và cậy trông vào tình yêu của Thiê
“Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa” không phải là một phản ứng cảm xúc, nhưng là hậu quả của việc con người khước từ ân sủng. Khi từ chối tin vào Chúa Giêsu, con người tự khép mình lại trước nguồn sự sống. Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do mà Ngài đã ban, nên không áp đặt ơn cứu độ, nhưng mời gọi con người tự do đáp lại tình yêu của Ngài.
Tin vào Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở sự chấp nhận bằng lý trí, nhưng còn là một thái độ sống. Tin là lắng nghe Lời Chúa, để Lời ấy thấm nhập và biến đổi đời sống, rồi được thể hiện bằng những chọn lựa cụ thể mỗi ngày. Chính trong tiến trình ấy, con người được dẫn dắt để rời bỏ con người cũ và bước vào đời sống mới.
Khởi đi từ một nỗi sợ lành mạnh về việc đánh mất sự sống đời đời, Ơn kính sợ Chúa dần đưa con người đến một tình yêu trưởng thành hơn: khao khát sống theo ý muốn của Thiên Chúa và góp phần làm lan rộng Nước Trời. Đó là hành trình chuyển biến từ sợ hãi sang yêu mến, từ tránh tội đến sống trọn vẹn trong ân sủng.
Lời nguyện: Lạy Chúa, chúng con nhận ra rằng khi khước từ Chúa, chúng con tự đóng lại trước nguồn sự sống; xin cho chúng con biết nuôi dưỡng lòng kính sợ thánh thiện, luôn tin tưởng và vâng theo Lời Chúa trong từng chọn lựa hằng ngày, để đời sống chúng con được biến đổi và trở nên dấu chỉ của sự sống đời đời giữa trần gian. Amen.
