
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần III Mùa Phục Sinh | Ga 6,44-51 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ NĂM TUẦN III MÙA PHỤC SINH
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (6,44-51)
44 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy; và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.
SUY NIỆM
Hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định chính Người là “Bánh hằng sống” từ trời xuống, mang lại sự sống đời đời cho nhân loại. Những lời này không chỉ là một tuyên bố mang tính lý thuyết trong đức tin mà còn là một lời mời gọi sâu xa để mỗi người chúng ta suy ngẫm về mối tương quan của mình với Thiên Chúa và về ý nghĩa đích thực của sự sống đời đời.
Chúa Giêsu nói: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy” (Ga 6,44). Lời này nhắc nhở chúng ta rằng đức tin là một hồng ân, là sáng kiến của Thiên Chúa chứ không do công trạng của con người. Chúng ta không thể tự mình đến với Chúa nếu không có ơn Chúa thúc đẩy và hướng dẫn. Điều đó mời gọi ta sống trong tâm tình khiêm tốn, nhận biết sự giới hạn của bản thân và biết mở lòng ra để đón nhận ơn sủng. Hôm nay, tôi có thật sự để cho Chúa lôi kéo mình qua những biến cố, qua những con người xung quanh hay qua những thao thức trong lương tâm không?
Tiếp đến, Chúa Giêsu khẳng định: “Tôi là Bánh hằng sống… Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51). Bánh hằng sống ấy chính là Mình và Máu thánh Chúa trong bí tích Thánh Thể. Đây không chỉ là biểu tượng, mà là sự hiện diện thật sự và sống động của chính Chúa Giêsu - Đấng ban sự sống thần linh cho con người. Mỗi lần tham dự thánh lễ và rước lễ, chúng ta được mời gọi ý thức sâu xa rằng mình đang đón rước chính Chúa vào lòng, và để Người biến đổi cuộc đời mình. Tôi có chuẩn bị tâm hồn một cách xứng đáng để đón nhận Chúa? Tôi có để Thánh Thể trở nên nguồn sức mạnh nâng đỡ trong từng ngày sống của mình không?
Chúa Giêsu cũng so sánh Bánh hằng sống với manna trong sa mạc. Manna chỉ nuôi dưỡng thân xác trong chốc lát, còn Bánh từ trời thì ban sự sống đời đời. Qua đó, Chúa nhắc chúng ta đừng chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm của ăn vật chất chóng qua, nhưng hãy biết khao khát những giá trị thiêng liêng bền vững. Trong đời sống hằng ngày, tôi có đang tìm kiếm “lương thực” nuôi dưỡng linh hồn mình qua cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, qua việc sống bác ái yêu thương hay tôi vẫn còn mải mê chạy theo những điều phù du tạm bợ?
Sau cùng, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người tin vào Người để được sống đời đời. Đức tin ấy không chỉ dừng lại ở việc tin tưởng vào một chân lý mà còn là một hành trình gắn bó mật thiết với Chúa để chính Lời Người và Thánh Thể trở nên nền tảng sống và nguồn sức mạnh cho chúng ta mỗi ngày. Trong hành trình ấy, Chúa Giêsu - Bánh hằng sống - sẽ là Đấng dẫn dắt chúng ta đến với Chúa Cha, là đích điểm của mọi khát vọng sâu thẳm nơi tâm hồn con người.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con và các thành viên trong gia đình con biết luôn khao khát Bánh hằng sống là chính Chúa. Xin lôi kéo chúng con đến gần Chúa hơn mỗi ngày để chúng con được sống trong tình yêu, trong sự bình an và ân sủng của Chúa, không những ở đời này mà còn trong sự sống đời đời. Amen.