Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần IX Mùa Thường Niên | Mc 12, 28b-34 | Phút Cầu Nguyện

Trong Tin mừng hôm nay, nhóm Xađốc đến chất vấn Chúa Giêsu về sự sống lại (x. Lc 20,27-38). Đây là nhóm quý tộc tôn giáo tại Giêrusalem, có liên hệ với hàng tư tế và chỉ chấp nhận bộ Ngũ Thư của Môsê làm nền tảng đức tin. Khác với người Pharisêu, họ không tin có thiên thần và cũng không tin vào sự sống đời sau. Vì thế, họ dễ nghiêng về một lối sống thực dụng, chú trọng đến quyền lợi và những giá trị ở đời này hơn là niềm hy vọng vĩnh cửu.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ NĂM TUẦN IX MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (12,28b-34)

28b Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?”. 29 Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó”. 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”. 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!”. Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

SUY NIỆM

Trong cuộc sống, con người thường miệt mài theo đuổi nhiều điều như tiền bạc, địa vị, thành công hay sức khỏe. Nhưng Tin mừng hôm nay lại đặt ra một câu hỏi rất căn bản: điều gì là quan trọng nhất trong đời người?

Khi được hỏi về điều răn trọng nhất, Chúa Giêsu đã trả lời: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực. Còn điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12,30-31). Như thế, điều quý giá nhất không phải là sở hữu bao nhiêu nhưng là biết yêu thương thế nào.

Yêu mến Thiên Chúa là đặt Ngài làm trung tâm đời sống, để mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm được soi dẫn bởi Lời Chúa. Yêu thương tha nhân là biết cảm thông, tha thứ, chia sẻ và sống quảng đại với nhau mỗi ngày. Hai giới răn ấy luôn gắn liền với nhau. Càng yêu Chúa, con người càng biết yêu thương anh chị em mình; và khi sống tình bác ái chân thành, chúng ta cũng đang diễn tả tình yêu dành cho Thiên Chúa.

Giáo lý Hội thánh Công giáo dạy rằng toàn bộ Mười Điều Răn được quy về giới răn mến Chúa yêu người. Bởi lẽ, toàn bộ đời sống Kitô hữu đều hướng về đức ái, vì “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8). Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI cũng nhắc rằng nền tảng đời sống Kitô hữu không chỉ là một ý tưởng hay một luật lệ nhưng là cuộc gặp gỡ với chính Đức Giêsu Kitô, Đấng đem lại cho cuộc đời một chân trời mới.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người nhìn lại lòng mình: tôi có thật sự dành cho Chúa vị trí ưu tiên trong cuộc sống không? Tôi có biết yêu thương những người gần gũi bên mình bằng sự chân thành và hy sinh cụ thể không?

Lời nguyện: Lạy Chúa, giữa bao điều cuốn hút của cuộc sống, xin giúp chúng con luôn nhận ra rằng điều quan trọng nhất là yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình. Xin cũng giúp chúng con biết sống quảng đại, chân thành và biết trao ban mỗi ngày, vì chỉ có tình yêu mới tồn tại mãi mãi và dẫn chúng con vào sự sống Nước Trời. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT