Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên | Mt 11,28-30 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Giờ Kinh Gia Đình
16/07/2025
391
Trang Tin mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ: “Hãy mang lấy ách của tôi, hãy học với tôi, vì tôi hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11,29-30). Đây chính là bí quyết của sự khôn ngoan đích thực...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ NĂM TUẦN XV MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (11,28-30)

28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”.

SUY NIỆM

Trang Tin mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ: “Hãy mang lấy ách của tôi, hãy học với tôi, vì tôi hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11,29-30). Đây chính là bí quyết của sự khôn ngoan đích thực.

Trong ngôn ngữ Thánh kinh, “gánh” chỉ luật lệ, còn “mang lấy ách” nghĩa là học với một người thầy. Do đó, học với Đức Giêsu là học lòng hiền hậu và khiêm nhường như Người, còn mang gánh của Người là sống theo luật yêu thương, tức là Luật mới mà Người đã thiết lập. So với cộng đoàn thời Matthêu, ách và gánh của Chúa Giêsu là điều hoàn toàn mới mẻ, khác xa những luật lệ nặng nề mà các kinh sư Do Thái đặt ra. Gánh nặng của luật cũ khiến dân chúng oằn vai, cuộc sống lụi tàn vì luật không đặt nền trên tình yêu. Thời nào cũng vậy: nếu con người cai trị dân bằng luật lệ của lợi nhuận và quyền lực, dân sẽ khổ; nếu người ta truyền dạy những điều không đặt nền trên tình yêu và sự khiêm tốn, tâm hồn con người sẽ chết dần.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay giúp mỗi người chúng ta cảm nhận sâu xa tình yêu thương vô bờ bến và lòng khiêm hạ thẳm sâu của Thiên Chúa, qua Con Một Ngài là Đức Giêsu Kitô. Người không đến để được phục vụ, không tranh luận hay đối đầu với những kinh sư biệt phái. Người đến trong tình yêu, sống con đường khiêm hạ. Chính tình yêu giúp Người luôn hướng trái tim về phía người nghèo, những kẻ bé nhỏ, yếu thế. Chính sự khiêm nhường làm nên sức mạnh, giúp Người nâng đỡ những mảnh đời khốn khó vươn lên, sống trong ánh sáng khôn ngoan thật để đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu.

Chúng ta được mời gọi bước đi với Chúa, học nơi Người sự dịu dàng, hiền lành và lòng yêu thương không tính toán. Khi sống theo lối sống của Chúa Giêsu, chúng ta không chỉ được “nghỉ ngơi bồi dưỡng” mà còn trở thành nguồn nâng đỡ cho tha nhân, nhất là những ai đang đau khổ cả thể xác lẫn tâm hồn.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấu hiểu mọi khốn khó trong hành trình đời sống chúng con. Chúa đã ôm lấy chúng con với tình yêu mãnh liệt và lòng khiêm hạ tuyệt đối. Xin giúp chúng con luôn bám víu vào Chúa, học nơi Chúa và mang ách của Chúa để được sống trong luật yêu thương dịu dàng của Người. Khi đã nếm cảm được hạnh phúc nơi Chúa, xin giúp chúng con cũng biết hướng lòng về anh chị em đang khốn khổ để tất cả được cùng nhau vui sống trong Chúa. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT