
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên| Lc 17, 20-25 | Phút Cầu Nguyện
by Giờ Kinh Gia Đình
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ NĂM XXXII MÙA THƯỜNG NIÊN
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (17,20-25)
20 Khi ấy, người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ triều đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được. 21 Và người ta sẽ không nói: ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!’, vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”.
22 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. 23 Người ta sẽ bảo anh em: ‘Người ở kia kìa!’ hay ‘Người ở đây này!’ Anh em đừng đi, đừng chạy theo. 24 Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. 25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ”.
SUY NIỆM
“Người Pharisêu hỏi Đức Giêsu bao giờ triều đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!’, vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17,20-21).
Câu hỏi của những người Pharisêu dường như mang vẻ đạo đức, nhưng thực chất là một cái bẫy nhằm thử thách Chúa Giêsu. Họ không thực lòng tìm kiếm nước Thiên Chúa, mà muốn dùng câu trả lời của Người để chống lại Người. Họ mong Chúa Giêsu nói ra thời điểm cụ thể, như “sắp đến” hay “trong năm tới”, để rồi có cớ chế giễu hay kết án. Nhưng Chúa Giêsu đã trả lời bằng một cách hết sức mầu nhiệm và khôn ngoan, khiến họ không thể bắt bẻ được: “Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”
Câu trả lời này mở ra một chiều kích mới về nước Thiên Chúa. Người khẳng định rằng triều đại ấy không phải là một biến cố có thể quan sát bằng mắt thường hay đo lường bằng thời gian. Nước Thiên Chúa không đến từ bên ngoài, nhưng đang hiện diện giữa con người - trong chính Chúa Giêsu và nơi những tâm hồn đón nhận Người bằng đức tin. Như thế, nước Thiên Chúa không phải là một lãnh thổ, mà là một thực tại thiêng liêng được thiết lập khi con người sống theo thánh ý Thiên Chúa.
Chúa Giêsu thường dùng ngôn ngữ ẩn dụ để mặc khải chân lý. Vì thế, chỉ có ai khiêm tốn và có đức tin mới có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời dạy của Người. Đức tin chính là chìa khóa mở ra mầu nhiệm nước trời. Nhờ đức tin, con người nhận ra rằng mọi lời dạy của Chúa đều dẫn đưa họ đến gần hơn với Thiên Chúa và giúp họ sống trong ân sủng của Ngài. Nếu không có đức tin soi dẫn, những lời của Chúa vẫn chỉ là những câu nói khó hiểu, thậm chí vô nghĩa đối với người cứng lòng.
Ngược lại, những lời ẩn dụ của Chúa Giêsu cũng là tấm gương soi chiếu đời sống tâm linh của chúng ta. Khi nghe Lời Chúa mà thấy khó hiểu hay khô khan, đó là dấu hiệu cho thấy ta cần cầu nguyện nhiều hơn để xin Chúa gia tăng đức tin. Còn khi nghe Lời Chúa mà lòng được sáng soi, bình an và cảm nếm sự hiện diện của Ngài, đó chính là hoa trái của đức tin sống động.
Lạy Chúa Giêsu, nước Chúa đang ở giữa chúng con. Xin ban cho chúng con đôi mắt đức tin để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi biến cố cuộc đời. Xin cho chúng con luôn biết lắng nghe và mở lòng đón nhận những điều Chúa muốn mặc khải. Xin gia tăng đức tin cho chúng con, để chúng con luôn sống trong nước Chúa và góp phần xây dựng vương quốc yêu thương của Ngài nơi trần gian. Amen.