Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Lễ Tro | Mt 6, 1-6.16-18 | Lm Alfonso Nguyễn Quang Hiển-Gp Phú Cường

Lời Chúa hôm nay vang lên mạnh mẽ qua sách Sách Giôel: “Hãy xé tâm hồn, chớ đừng xé áo.” Ngày xưa, người Do Thái xé áo, rắc tro lên đầu để tỏ lòng thống hối. Nhưng Thiên Chúa không dừng lại ở cử chỉ bên ngoài. Ngài muốn một điều sâu xa hơn: một trái tim biết trở về.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU LỄ TRO

Bài đọc I: Ge 2,12-18

“Hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo các ngươi”.

Trích sách Tiên tri Giôel.

Bấy giờ Chúa phán: Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van. Hãy xé tâm hồn, chớ đừng xé áo các ngươi. Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi, vì Người nhân lành và từ bi, nhẫn nại, giàu lòng thương xót và biết hối tiếc về tai hoạ. Biết đâu Người sẽ trở lại, sẽ hối tiếc và sẽ ban lại phần phúc để có của lễ hiến tế dâng lên Chúa là Thiên Chúa các ngươi?

Hãy thổi kèn lên khắp Sion, hãy ra lệnh ăn chay, triệu tập một đại lễ, quy tụ dân chúng, ra lệnh mở đại hội, tập họp các bô lão, quy tụ các thiếu nhi và các trẻ còn măng sữa. Tân lang hãy ra khỏi nhà, và tân nương hãy ra khỏi phòng. Các tư tế là những kẻ phụng sự Chúa, hãy đứng giữa cửa chính và bàn thờ mà than khóc và kêu lên rằng: Lạy Chúa, xin thương xót dân Chúa, xin đừng để cho cơ nghiệp Chúa phải hổ thẹn, đừng để các dân tộc thống trị nó. Tại sao thiên hạ dám nói rằng: “Chúa của chúng ở đâu?” Chúa đã nhiệt thành với xứ sở Người và đã tha thứ cho dân Người. Đó là lời Chúa.

Đáp ca: Tv 50,3-4.5-6a.12-13.14 và 17

Đáp: Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa (x. c.3a).

1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác.

2) Vì sự lỗi con, chính con đã biết, và tội con ở trước mặt con luôn; con phạm tội phản nghịch cùng một Chúa.

3) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con.

4) Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Lạy Chúa, xin mở môi con, để miệng con sẽ loan truyền lời ca khen.

Bài đọc II: 2Cr 5,20-6,2

“Hãy làm hoà cùng Chúa đi… Bây giờ là cơ hội thuận tiện”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, chúng tôi đây là sứ giả của Đức Kitô, chính Thiên Chúa nhờ chúng tôi mà khích lệ anh em. Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi năn nỉ anh em hãy làm hoà cùng Thiên Chúa. Đấng không hề biết đến tội lỗi thì Thiên Chúa đã làm Người thành thân tội vì chúng ta, để trong Người, chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa. Với tư cách là những cộng sự viên của Người, chúng tôi khuyên anh em đừng nhận lấy ơn của Thiên Chúa một cách vô hiệu. Quả thật Chúa phán: “Dịp thuận tiện đến rồi, Ta đã nhậm lời ngươi, vào ngày giải thoát, Ta đã cứu vớt ngươi”. Bây giờ là cơ hội thuận tiện, giờ đây là ngày cứu thoát. Đó là lời Chúa.

Câu xướng trước Tin mừng: Tv 50,12a và 14

Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6, 1-6.16-18)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”. Đó là lời Chúa.

Suy niệm

Những năm trước, chúng ta thấy những ngôi sao điện ảnh, người nổi tiếng phô trương những công đức trên các trang mạng, truyền thanh truyền hình. Và hưởng ứng theo là việc các quảng cáo của các công ty với sản phẩm tìm cách tiếp thị khi xuất hiện bên cạnh những người nổi tiếng trong các chuyến đi thực tế hay việc thực hiện công đức như thế. Rồi bỗng dưng kể từ năm 2022 trở đi, những việc được xem là tốt lành ấy lắng xuống một cách lạ kỳ. Chẳng lẽ chỉ qua một hai năm, xã hội này không còn người khó kẻ khổ cần sự giúp đỡ nữa sao?

Trang Tin mừng thứ Tư lễ Tro được chọn đọc hôm nay mời gọi chúng ta lắng nghe lời dạy của Chúa Giêsu dành cho môn đệ Người về ba việc quen thuộc của Mùa Chay: cầu nguyện – ăn chay – làm việc bác ái. Nhưng Người thêm một điều rất quan trọng rằng tránh việc phô trương. Đừng làm để người ta thấy; đừng làm để được khen; hãy làm trước mặt Cha trên trời.

Với một dấu chỉ rất nhỏ nhắc nhở chúng ta bước vào Mùa Chay: đó là mỗi người bước lên nhận lấy một chút tro trên đầu hay một vết tro hình dấu thập giá trên trán. Tro rất nhẹ, chỉ lưu lại được vài giờ rồi rất mau tan, mau bay, mau phai. Nhưng điều Giáo Hội mong muốn không phải là dấu tro trên trán, mà là dấu chỉ sám hối trong lòng.

Lời Chúa hôm nay vang lên mạnh mẽ qua sách Sách Giôel:
“Hãy xé tâm hồn, chớ đừng xé áo.” Ngày xưa, người Do Thái xé áo, rắc tro lên đầu để tỏ lòng thống hối. Nhưng Thiên Chúa không dừng lại ở cử chỉ bên ngoài. Ngài muốn một điều sâu xa hơn: một trái tim biết trở về. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô cũng khẩn thiết kêu mời: “Chúng tôi năn nỉ anh em hãy làm hoà cùng Thiên Chúa. Đấng không hề biết đến tội lỗi thì Thiên Chúa đã làm Người thành thân tội vì chúng ta, để trong Người, chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa.” Ngài kêu gọi chúng ta đừng chần chừ: “Bây giờ là cơ hội thuận tiện.” Không phải ngày mai hay khi rảnh, nhưng là chính hôm nay.

Có một câu chuyện nhỏ thế này. Một người quyết tâm ăn chay rất nghiêm ngặt trong Mùa Chay. Anh không ăn thịt, không ăn cá, chỉ ăn rau và bánh mì khô. Ai cũng khen anh đạo đức. Nhưng mỗi ngày anh vẫn cáu gắt với vợ, quát mắng con, nổi nóng khi ra đường. Một hôm, đứa con nhỏ nhìn anh và hỏi: “Ba ơi, ba nhịn thịt mà sao không nhịn nóng giận?” Câu hỏi ấy làm anh lặng người.

Vâng, nhịn một miếng thịt có khi dễ hơn nhịn một lời hơn thua và làm tổn thương người khác. Bớt một bữa ăn có khi dễ hơn bớt một cái tôi tự ái. Mùa Chay không chỉ là bớt thức ăn. Mùa Chay là bớt ích kỷ, bớt nóng giận, bớt kiêu ngạo. Và thêm yêu thương, thêm tha thứ, thêm quảng đại.

Chúa Giêsu nói: “Khi con bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm”. “Khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại”. “Khi ăn chay, đừng làm bộ rầu rĩ.” Tại sao? Vì Thiên Chúa nhìn thấy điều người khác không thấy. Ngài thấy giọt nước mắt âm thầm. Ngài thấy hy sinh không ai biết. Ngài thấy cuộc chiến nội tâm mà chỉ mình ta và Ngài hiểu. Ngài  thấy những cố gắng muốn vươn lên từng ngày.

Tro hôm nay nhắc chúng ta hai điều:

Thứ nhất: Con người mong manh. “Hãy nhớ mình là bụi tro, và sẽ trở về bụi tro.” Mọi danh vọng, tiền bạc rồi cũng qua đi.

Thứ hai: Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi, vì Người nhân lành và từ bi, nhẫn nại, giàu lòng thương xót Ngài không tìm người hoàn hảo. Ngài tìm người biết trở về.

Mùa Chay này, mỗi người chúng ta có thể tự hỏi: Tôi cần “xé tâm hồn” ở điểm nào? Tôi cần làm hoà với ai? Tôi cần từ bỏ điều gì đang kéo tôi xa Chúa? Có thể không cần những việc lớn lao. Chỉ cần: bớt một lời nói làm đau người khác, bớt một lần nóng giận, bớt một chi tiêu không cần thiết để chia sẻ cho người nghèo, thêm mươi phút cầu nguyện mỗi ngày.

Tro trên trán sẽ sớm biến mất, nhưng xin cho Mùa Chay này không biến mất trong đời sống chúng ta. Xin cho chúng ta dám xé lòng, dám nhìn vào nội tâm và ray rứt trước những tội lỗi đã phạm chỉ vì tính  tự ái, kiêu căng, thói quen tội lỗi. Và khi đó, Cha chúng ta, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ nhìn thấy, và Ngài sẽ trả công – không phải với những tấm bằng khen to tướng của thế gian, nhưng bằng lòng từ bi của Chúa để chúng ta được bình an trong tâm hồn và được nhận lãnh ơn cứu độ đời đời. Amen.

 

                                                       

CHIA SẺ BÀI VIẾT