Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Sau Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường niên - LỄ THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ - BỔN MẠNG GIÁO PHẬN - Lễ trọng | Mt 10,28-33 | Phút Cầu Nguyện

Giữa bao nỗi sợ và áp lực của cuộc sống, Chúa Giêsu mời gọi người môn đệ can đảm tuyên xưng đức tin bằng chính đời sống. Gương thánh Phêrô Đoàn Công Quí nhắc chúng ta rằng: trung thành với Đức Kitô không chỉ bằng lời nói, mà bằng những chọn lựa kiên vững mỗi ngày.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT TUẦN XVII MÙA THƯỜNG NIÊN
LỄ THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ - BỔN MẠNG GIÁO PHẬN - Lễ trọng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mattthêu (10,28-33)

28 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. 31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. 32 Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

SUY NIỆM

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một hiện tượng khá lạ. Sau những ồn ào trong giới giải trí, một số nghệ sĩ công khai kết quả xét nghiệm âm tính với chất cấm. Điều đó không chỉ là một cách minh oan, mà còn diễn tả một khát khao rất con người: không ai muốn bị hiểu lầm, không ai muốn bị đánh đồng, và ai cũng muốn được nhìn nhận đúng con người thật của mình.

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đặt ra một câu hỏi sâu xa hơn nhiều. Không phải là chuyện được minh oan trước dư luận, nhưng là được nhận biết trước mặt Thiên Chúa: ai dám tuyên xưng Người trước mặt người đời, thì sẽ được Người tuyên xưng trước Cha trên trời. Lời tuyên xưng ấy không nằm ở những hình ảnh được chọn lọc hay những lời nói thuận tiện, nhưng được thể hiện trong chính đời sống, trong những chọn lựa âm thầm mỗi ngày, nhất là khi phải đối diện với thiệt thòi, hiểu lầm hay nguy hiểm.

Cha thánh tử đạo Phêrô Đoàn Công Quí đã sống lời tuyên xưng ấy một cách trọn vẹn. Khi quân lính bao vây nhà ông Lê Văn Phụng, ngài đang có thể ẩn náu an toàn. Không ai biết sự hiện diện của ngài. Ngài có thể chọn im lặng để giữ mạng sống. Thế nhưng ngài đã bước ra, chấp nhận để mình được nhận diện: “Tôi là đạo trưởng. Ai muốn theo đạo, tôi sẵn sàng chỉ dạy”. Một lời tuyên xưng ngắn ngủi, nhưng cũng là khởi đầu của hành trình hiến dâng mạng sống.

Quan tổng đốc đã tìm cách thuyết phục: một con người hiền lành, đức độ như vậy, sao lại theo “tà đạo”? Chỉ cần chối bỏ, ngài sẽ được sống, được yên thân, được giữ danh dự. Nhưng ngài đáp lại cách bình tĩnh và xác tín: không thể bỏ điều mình đang loan báo, vì đó là chính đạo, là con đường dẫn đến sự thiện hảo và sự sống.

Bảy tháng trong ngục tù không làm phai nhạt niềm tin nơi ngài. Ngài vẫn cầu nguyện, an ủi bạn tù, cử hành bí tích trong âm thầm. Và ngay trước pháp trường, ngài còn trao ban ơn tha thứ, trở nên dấu chỉ sống động của lòng thương xót.

Giáo phận mừng kính thánh tử đạo hôm nay như một lời nhắc nhớ về căn tính đức tin. Tuyên xưng Đức Kitô không chỉ là một lời nói, nhưng là một đời sống thuộc trọn về Người, ngay trong những chọn lựa nhỏ bé và thầm lặng.

Lời nguyện: Lạy Chúa, qua gương thánh Phêrô Đoàn Công Quí, Chúa cho chúng con nhận ra giá trị của việc tuyên xưng đức tin bằng chính đời sống hằng ngày. Xin cho chúng con biết can đảm thuộc về Chúa trong từng chọn lựa, biết trung thành với sự thật ngay cả khi phải thiệt thòi, và biết sống niềm tin cách âm thầm nhưng vững vàng giữa thế giới hôm nay. Xin gìn giữ chúng con luôn ở lại trong tình yêu của Đức Kitô, để dù trong thử thách hay bình an, chúng con vẫn một lòng bước theo Người và làm chứng cho Người. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT