
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Sau Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên | Mt 16,24-28 | Phút Cầu Nguyện
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT TUẦN XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (16,24-28)
24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?
27 Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. 28 Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị”.
SUY NIỆM
Từ bỏ chính mình chưa bao giờ là điều dễ dàng. Mỗi lần từ bỏ, chúng ta đều cảm thấy mất mát, thiệt thòi hoặc phải hy sinh điều mình yêu thích. Thế nhưng, Tin mừng hôm nay lại mở ra con đường ấy như điều kiện để trở thành môn đệ Chúa Giêsu.
Người nói: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Đây không chỉ là một lời mời gọi, mà còn là con đường Chúa Giêsu đã đi trước. Thánh Phaolô viết: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa... nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân” (Pl 2,6-7). Chính mầu nhiệm nhập thể và cuộc khổ nạn cho thấy Người đã tự nguyện từ bỏ vinh quang để vâng phục trọn vẹn thánh ý Chúa Cha.
Lời mời gọi ấy cũng được gửi đến mỗi Kitô hữu hôm nay. Điều khiến chúng ta chần chừ không chỉ là của cải, danh vọng hay thú vui, nhưng còn là cái tôi luôn muốn được đặt ở vị trí trung tâm. Từ bỏ chính mình không có nghĩa là đánh mất phẩm giá, nhưng là biết đặt Thiên Chúa lên trên ý riêng, sẵn sàng đón nhận cả những hy sinh và thập giá vì Tin mừng.
Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận từng viết trong Đường Hy Vọng: “Bỏ tất cả mà chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính mình con sẽ dần dần quơ góp lại những gì con bỏ trước” (số 3). Lời nhắn nhủ ấy nhắc chúng ta rằng hành trình theo Chúa bắt đầu từ việc để cái tôi được thanh luyện mỗi ngày.
Điều đó có thể được thực hiện bằng những việc rất nhỏ: từ bỏ một định kiến, thắng vượt một tự ái, biết nhường nhịn một lời nói hay hy sinh một quyền lợi riêng để gìn giữ sự hiệp nhất và yêu thương. Khi cái tôi được đặt dưới ánh sáng Tin mừng, các tương quan cũng được chữa lành và đời sống trở nên bình an hơn.
Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con lòng can đảm biết từ bỏ chính mình, vui lòng đón nhận thập giá hằng ngày và trung thành bước theo Chúa; để giữa những chọn lựa của cuộc sống, chúng con luôn đặt thánh ý Chúa lên trên ý riêng, biết sống khiêm nhường, quảng đại và góp phần xây dựng tình hiệp nhất cùng yêu thương giữa mọi người. Amen.
