Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Sau Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường niên - THÁNH PIO X, GIÁO HOÀNG. Lễ nhớ | Mt 22,34-40 | Phút Cầu Nguyện

Giữa bao điều phải giữ và bao bổn phận phải chu toàn, Chúa Giêsu đưa chúng ta trở về với điều cốt lõi nhất của đời sống đức tin: yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như chính mình. Khi tình yêu trở thành trung tâm, mọi việc đạo đức và phục vụ mới thực sự mang ý nghĩa, giúp người Kitô hữu trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa đời thường.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT TUẦN XX MÙA THƯỜNG NIÊN
THÁNH PIO X, GIÁO HOÀNG. Lễ nhớ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (22,34-40)

34 Khi ấy, nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. 35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: 36 ”Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?”. 37 Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy”.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay thuật lại việc một người thông luật hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” (Mt 22,36). Đối với người Do Thái, giữa rất nhiều điều luật, đâu là điều quan trọng nhất quả là một câu hỏi không dễ trả lời. Nhưng Chúa Giêsu đã trả lời thật rõ ràng: yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn; đồng thời yêu người thân cận như chính mình. Người kết luận: “Tất cả Lề luật và các Ngôn sứ đều quy về hai điều răn ấy” (Mt 22,40).

Qua câu trả lời ấy, Chúa Giêsu cho thấy cốt lõi của đời sống Kitô hữu không phải là giữ thật nhiều luật, nhưng là sống tình yêu. Mọi việc đạo đức như cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, ăn chay hay làm việc bác ái chỉ có ý nghĩa khi phát xuất từ lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.

Yêu mến Thiên Chúa “hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn” (Mt 22,37) nghĩa là đặt Ngài ở vị trí trung tâm của cuộc đời. Tình yêu ấy không chỉ được diễn tả qua lời kinh, nhưng còn qua những chọn lựa mỗi ngày: sống ngay lành, trung thực, dành thời gian cho Chúa và tín thác vào Ngài trong mọi hoàn cảnh.

Yêu người thân cận như chính mình mời gọi chúng ta biết nhìn mọi người bằng sự cảm thông và tôn trọng. Người thân cận không chỉ là những người chúng ta quý mến, mà còn là người sống bên cạnh, người nghèo khó, người làm ta phiền lòng, thậm chí cả người từng làm tổn thương chúng ta. Tình yêu Kitô giáo được thể hiện qua sự tha thứ, quảng đại và phục vụ.

Hôm nay, khi mừng kính thánh Pio X, chúng ta được nhắc nhớ rằng việc canh tân Hội thánh luôn bắt đầu từ việc trở về với điều cốt yếu của Tin mừng: yêu mến Thiên Chúa và yêu thương con người. Chính tình yêu ấy làm cho đời sống đức tin trở nên sống động và sinh nhiều hoa trái.

Lời nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con mỗi ngày biết yêu mến Chúa bằng cả cuộc sống và chân thành yêu thương anh chị em bằng sự cảm thông, quảng đại và tha thứ, để mọi việc chúng con làm đều trở thành lời đáp lại giới răn trọng nhất mà Chúa đã trao ban, hầu đời sống chúng con luôn phản chiếu tình yêu của Ngài giữa thế gian. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT