Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Sau Chúa Nhật Tuần XXVI Mùa Thường Niên - LỄ CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ. Lễ nhớ | Lc 10,13-16 | Phút Cầu Nguyện

Tin Mừng hôm nay là lời cảnh tỉnh trước thái độ cứng lòng trước Lời Chúa. Không chỉ những người chưa biết Chúa cần được loan báo Tin Mừng, mà chính chúng ta cũng được mời gọi làm mới đức tin, mở lòng đón nhận và sống điều mình đã nghe.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT TUẦN XXVI MÙA THƯỜNG NIÊN
LỄ CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ. Lễ nhớ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (10,13-16)

13 Khi ấy, Đức Giê-su nói: “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. 14 Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. 15 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! 16 Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy”.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin mừng, kêu gọi con người sám hối vì Nước Thiên Chúa đã đến gần. Lời rao giảng ấy có nơi được đón nhận nhưng cũng có nơi bị khước từ. Các môn đệ trở về vui mừng vì thấy cả ma quỷ cũng phải khuất phục. Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng đón nhận lời các ông rao giảng. Trước sự khước từ ấy, Chúa Giêsu đã phải thốt lên: “Khốn cho ngươi, hỡi Corazin! Khốn cho ngươi, hỡi Béthsaiđa!” (Lc 10,13).

Điều Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy là một thực tế đáng suy nghĩ: sự cứng lòng trước Lời Chúa có thể xuất hiện ngay nơi những người đã được nghe và chứng kiến nhiều điều Thiên Chúa thực hiện. Corazin và Béthsaiđa không phải là những thành xa lạ với lời rao giảng của Chúa. Điều đáng lo không phải chỉ là Tin mừng chưa được biết đến ở những nơi xa xôi, mà còn là Tin mừng đã được nghe nhưng không còn được đón nhận bằng một tâm hồn mở rộng.

Hội thánh vẫn không ngừng loan báo Tin mừng đến những vùng đất và những con người chưa biết Chúa. Qua dòng lịch sử, các nhà truyền giáo đã đem Tin mừng đến nhiều dân tộc và nền văn hóa khác nhau, để hạt giống đức tin được gieo vào những mảnh đất mới. Công cuộc truyền giáo ấy vẫn đang được tiếp tục với sự cộng tác của nhiều thành phần trong Hội thánh.

Nhưng bên cạnh việc loan báo Tin mừng, hôm nay Hội thánh còn đứng trước một thách thức không nhỏ: tái Phúc âm hóa những người và những cộng đoàn đã từng đón nhận Tin mừng, nhưng đời sống đức tin đang trở nên nhạt nhòa. Có khi chúng ta đã nghe Lời Chúa quá nhiều, đến mức trở nên quen thuộc; đã lãnh nhận nhiều ơn lành, nhưng lại thiếu một tâm hồn thực sự mở ra trước Thiên Chúa.

Vì thế, lời “Khốn cho ngươi...” không chỉ là lời cảnh báo dành cho Corazin và Béthsaiđa, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta. Liệu chúng ta có đang trở nên cứng lòng trước Lời Chúa? Đức tin của chúng ta có còn được thể hiện bằng một đời sống nhiệt thành, hay chỉ còn là sự quen thuộc với những điều thuộc về đạo?

Lời nguyện: Lạy Chúa, xin ban ơn và nuôi dưỡng đức tin của chúng con. Đừng để chúng con trở nên cứng lòng trước Lời Chúa, nhưng làm cho tâm hồn chúng con luôn mềm mại, biết lắng nghe, đón nhận và nhiệt thành sống Tin mừng. Xin giúp chúng con luôn biết làm mới lại đời sống đức tin mỗi ngày, để Tin mừng không chỉ được chúng con nghe bằng đôi tai, nhưng thực sự được sống bằng cả tâm hồn và cuộc đời. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT