Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần III Mùa Phục Sinh | Ga 6,52-59 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Quốc Khánh
08/05/2025
342
Cũng như thân xác con người cần có thực phẩm để bổ sung dưỡng chất, giúp cơ thể tồn tại và phát triển, thì linh hồn cũng vậy, cũng cần lương thực để được dưỡng nuôi và lớn lên trong đời sống thiêng liêng. Tuy nhiên, lương thực dành cho linh hồn không giống với lương thực trần gian. Lương thực ấy chính là Mình và Máu thánh của Chúa Giêsu. Đây là lương thực thần thiêng, mang lại cho con người sự sống vĩnh cửu, bởi chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời” (Ga 6,54)...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU TUẦN III MÙA PHỤC SINH

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (6,52-59)

52 Khi ấy, người Do-thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”. 53 Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. 59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.

SUY NIỆM

Cũng như thân xác con người cần có thực phẩm để bổ sung dưỡng chất, giúp cơ thể tồn tại và phát triển, thì linh hồn cũng vậy, cũng cần lương thực để được dưỡng nuôi và lớn lên trong đời sống thiêng liêng. Tuy nhiên, lương thực dành cho linh hồn không giống với lương thực trần gian. Lương thực ấy chính là Mình và Máu thánh của Chúa Giêsu. Đây là lương thực thần thiêng, mang lại cho con người sự sống vĩnh cửu, bởi chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời” (Ga 6,54).

Ai trong chúng ta cũng mong muốn được sống muôn đời. Với người Kitô hữu, sự sống ấy được nên trọn vẹn khi được hiệp thông sâu xa với sự sống của Thiên Chúa. Con đường để đạt đến sự hiệp thông ấy chính là con đường của đức tin. Nếu chúng ta đón rước Thánh Thể mà không có đức tin, thì dù có rước bao nhiêu lần đi nữa, cũng không sinh ích lợi gì. Thậm chí, nếu rước lễ trong tình trạng tội lỗi, không xứng đáng, thì chẳng khác nào chúng ta đang rước án phạt vào thân. Do đó, đức tin chính là chiếc chìa khóa giúp chúng ta mở ra kho tàng ân sủng từ các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể.

Khi chúng ta tin rằng bí tích Thánh Thể là chính thân thể trọn vẹn của Chúa Giêsu, là nguồn lương thực nuôi dưỡng linh hồn, thì bí tích ấy sẽ trao ban cho ta sức sống mạnh mẽ và sự sống mới từ Thiên Chúa. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc đón nhận mà không sống tinh thần của bí tích Thánh Thể, thì ơn ích từ bí tích ấy vẫn chưa thực sự được triển nở trong đời sống đức tin của mình. Bởi Thánh Thể không chỉ là của ăn thần thiêng, mà còn là một lời mời gọi: mời gọi ta trở nên “của ăn” cho người khác qua đời sống phục vụ và yêu thương.

Cơn đói mà thế giới đang trải qua không chỉ là đói cơm bánh mà còn là cơn đói của tình thương, cơn đói của đức tin, của hy vọng. Chúng ta được mời gọi mở lòng ra để quảng đại chia sẻ với những người thiếu thốn về vật chất, thể hiện tình bác ái cụ thể qua từng hành động nhỏ bé. Nhưng hơn nữa, chúng ta cũng được mời gọi trở nên chứng nhân của Tin mừng, trở nên ánh sáng giữa đời sống thường ngày, để khi người khác nhìn vào cách sống của chúng ta, họ nhận ra khuôn mặt sống động của Thiên Chúa - nơi những con người mang danh là Kitô hữu. Bởi khi ta cho đi là lúc chính ta được lãnh nhận. Như ai đó đã từng nói: “Người ta chỉ có thể mang qua thế giới bên kia những gì mà người ta cho đi ở đời này”.

Lạy Chúa, xin nhìn đến cơn đói của mỗi người chúng con. Nhiều khi chúng con tưởng mình đầy đủ về vật chất nhưng tâm hồn lại đang cạn kiệt vì thiếu sự sống phát xuất từ Chúa. Xin giúp chúng con luôn biết khao khát, biết chuẩn bị tâm hồn cách xứng đáng mỗi khi đón nhận bí tích Thánh Thể, để ân huệ cao quý ấy trở thành nguồn sức mạnh giúp chúng con vững bước trên hành trình tiến về thiên quốc. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT