Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần IX Mùa Thường Niên - THÁNH BÔNIFATIÔ, giám mục, tử đạo - Lễ nhớ | Mc 12,35-37 | Phút Cầu Nguyện

Tin mừng hôm nay ghi lại một trong những lời giảng dạy của Chúa Giêsu tại đền thờ Giêrusalem, chỉ ít ngày trước cuộc khổ nạn. Trước đó, Người đã khen một kinh sư vì sự hiểu biết đúng đắn về lề luật và nói với ông: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu” (Mc 12,34). Nhưng sau đó, Chúa Giêsu tiếp tục giúp dân chúng nhận ra rằng nhiều kinh sư vẫn chưa hiểu trọn vẹn về Đấng Mêsia.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU TUẦN IX MÙA THƯỜNG NIÊN
THÁNH BÔNIFATIÔ, giám mục, tử đạo - Lễ nhớ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (12,35-37)

35 Khi ấy, khi giảng dạy trong đền thờ, Đức Giê-su lên tiếng hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít? 36 Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con.

37 Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được?”. Đám người đông đảo nghe Đức Giê-su cách thích thú.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay ghi lại một trong những lời giảng dạy của Chúa Giêsu tại đền thờ Giêrusalem, chỉ ít ngày trước cuộc khổ nạn. Trước đó, Người đã khen một kinh sư vì sự hiểu biết đúng đắn về lề luật và nói với ông: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu” (Mc 12,34). Nhưng sau đó, Chúa Giêsu tiếp tục giúp dân chúng nhận ra rằng nhiều kinh sư vẫn chưa hiểu trọn vẹn về Đấng Mêsia.

Các kinh sư biết Đấng Mêsia sẽ xuất thân từ dòng dõi vua Đavít. Tuy nhiên, nhiều người chỉ mong đợi một vị vua trần thế, có khả năng giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của đế quốc Rôma. Họ chưa nhận ra rằng Đấng Mêsia không chỉ là con cháu Đavít theo huyết thống mà còn là Con Thiên Chúa và là Đấng được sai đến để cứu độ nhân loại.

Vì thế, Chúa Giêsu đã trích dẫn Thánh vịnh 110 để soi sáng cho họ: “Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi rằng: ‘Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con’” (Mc 12,36; x. Tv 110,1). Chính vua Đavít, dưới sự soi dẫn của Thần khí, đã gọi Đấng Mêsia là “Chúa Thượng” của mình. Điều đó cho thấy Đấng Mêsia vượt trên Đavít, mang quyền năng và vinh quang đến từ Thiên Chúa.

Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta nhìn lại đức tin của chính mình. Nhiều khi chúng ta biết Chúa qua giáo lý, qua Kinh Thánh hay những thực hành đạo đức quen thuộc, nhưng lòng tin vẫn còn giới hạn và hời hợt. Chúng ta dễ tìm kiếm một Thiên Chúa theo ý riêng mình hơn là mở lòng để đón nhận mầu nhiệm và thánh ý của Ngài.

Mỗi ngày, người Kitô hữu được mời gọi đọc và suy niệm Lời Chúa với tâm hồn khiêm tốn, để Chúa Thánh Thần soi sáng và dẫn đưa đến sự hiểu biết sâu xa hơn về Đức Kitô. Chỉ khi thật sự gặp gỡ Chúa Giêsu, con người mới tìm thấy niềm vui và ánh sáng cho hành trình đức tin của mình.

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, giữa những giới hạn của trí hiểu và đức tin còn yếu kém, xin mở lòng và soi sáng tâm trí chúng con để biết nhận ra Chúa ngày một sâu xa hơn qua Lời hằng sống. Xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe, tin tưởng và bước theo Chúa với tâm hồn khiêm tốn, để ngay từ đời này chúng con đã được nếm cảm niềm vui của sự hiệp thông với Ngài và mai sau được chiêm ngắm Chúa trong vinh quang muôn đời. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT