Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần V Mùa Phục Sinh | Ga 15,12-17 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Quốc Khánh
22/05/2025
476
Sứ điệp Tin Mừng hôm nay là một lệnh truyền thiết tha từ trái tim Chúa Giêsu dành cho các môn đệ: “Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con” (Ga 15,12). Tình yêu chính là căn tính của người môn đệ Chúa Kitô, là dấu chỉ để thế gian nhận biết chúng ta thuộc về Chúa. Chỉ có tình yêu thương nhau mới giúp con người vượt qua mọi khoảng cách, vượt qua những khác biệt và tổn thương để có thể đến gần nhau. Ông bà ta xưa đã từng nói: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua”...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU TUẦN V MÙA PHỤC SINH

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (15,12-17)

12 Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau”.

SUY NIỆM

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay là một lệnh truyền thiết tha từ trái tim Chúa Giêsu dành cho các môn đệ: “Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con” (Ga 15,12). Tình yêu chính là căn tính của người môn đệ Chúa Kitô, là dấu chỉ để thế gian nhận biết chúng ta thuộc về Chúa. Chỉ có tình yêu thương nhau mới giúp con người vượt qua mọi khoảng cách, vượt qua những khác biệt và tổn thương để có thể đến gần nhau. Ông bà ta xưa đã từng nói: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua”.

Khi nói đến tình yêu đích thực, đó không phải là thứ tình yêu vụ lợi, tính toán, mà là tình yêu vô điều kiện - mong muốn điều tốt lành cho người mình yêu, sẵn sàng hy sinh cho hạnh phúc của người khác. Thiên Chúa đã yêu nhân loại bằng chính tình yêu ấy. Tình yêu phá bỏ mọi rào cản, mọi ngăn cách. Con Thiên Chúa đã từ trời cao xuống thế, mặc lấy thân phận con người, sống giữa những kẻ bé mọn, nghèo hèn, để cảm thông, đồng hành và cứu chuộc. Thánh Anphongsô từng nói: “Chúng ta hãy yêu nhau bằng trái tim của Thiên Chúa”.

Chúa Giêsu vì yêu thế gian mà chấp nhận cuộc sống nghèo khó, chịu khổ hình, chịu chết trên thập giá để hoàn tất công trình cứu độ. Người đã cho thấy tình yêu là nguồn năng lượng kỳ diệu, thúc đẩy chúng ta sống bác ái, vượt qua gian khó mà vẫn không nản lòng. Tình yêu làm cho con người thêm nhiệt huyết, thêm lòng trắc ẩn và thêm dấn thân. Có biết bao câu chuyện cảm động về cha mẹ sẵn sàng hiến tặng trái tim, đôi mắt… để con cái được tiếp tục sống. Nhưng tình yêu của Chúa Kitô mời gọi chúng ta còn đi xa hơn: yêu thương không chỉ trong gia đình mà cả những người xa lạ, thậm chí cả những ai xúc phạm, làm tổn thương ta. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nhấn mạnh: “Ta phải có đức thương yêu hơn là có nhiều tài trí”.

Lệnh truyền yêu thương của Chúa - nghe thì đơn giản nhưng sống trọn vẹn lại không hề dễ dàng. Ai mà chẳng biết yêu thương? Nhưng yêu như Chúa yêu, yêu đến cùng, yêu cả kẻ thù, yêu đến hiến dâng mạng sống… - đó là điều tưởng như không thể. Vậy mà chính Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn điều ấy, mở đường để chúng ta bước theo.

Muốn yêu như Chúa yêu, trước hết chúng ta cần từ bỏ hận thù. Muốn từ bỏ hận thù, ta phải học cách tha thứ. Tha thứ cho những ai đã xúc phạm, làm tổn thương, gây bất công cho ta… là một hành động không dễ. Có những tha thứ làm tim ta rướm máu. Nhưng ta chỉ có thể làm được nếu luôn nhớ rằng: Chúng ta đã được Thiên Chúa tha thứ trước. Chính ơn tha thứ của Chúa là động lực để chúng ta có thể vượt qua “cái tôi” nhỏ bé, ích kỷ và đầy giới hạn của con người trần thế.

Lạy Chúa Giêsu, Thầy chí ái, xin nâng đỡ chúng con mỗi ngày. Xin giúp chúng con biết mến yêu và phụng sự Chúa nơi mọi người. Xin ban cho chúng con trái tim như trái tim Chúa - một trái tim biết yêu thương, biết tha thứ, biết hy sinh vì anh chị em mình. Và trong hành trình sống giữa đời thường này, xin Chúa ở bên, ban ơn trợ lực để chúng con xứng đáng là bạn hữu của Chúa. Lạy Chúa từ nhân, xin giúp con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù…”. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT