Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần VI Mùa Thường Niên | Mc 8,34-9,1 | Phút Cầu Nguyện

Cuộc sống ở đời là một sự lựa chọn giữa cái “được” và “mất”. Thông thường, chúng ta chỉ muốn được hơn là muốn mất. Chúng ta muốn được quyền lợi, được địa vị, được ưu tiên, được bình an và hạnh phúc, chứ ai mà chấp nhận chịu thua thiệt, mất tầm ảnh hưởng, mất sự ưu tiên và chấp nhận gian nan, thiếu thốn bao giờ...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU TUẦN VI MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (8,34-9,1)

34 Khi ấy, Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì? 37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? 38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người”.

1 Đức Giê-su còn nói với họ: “Tôi bảo thật các người: trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy triều đại Thiên Chúa đến, đầy uy lực”.

SUY NIỆM

Cuộc sống ở đời là một sự lựa chọn giữa cái “được”  “mất”. Thông thường, chúng ta chỉ muốn được hơn là muốn mất. Chúng ta muốn được quyền lợi, được địa vị, được ưu tiên, được bình an và hạnh phúc, chứ ai mà chấp nhận chịu thua thiệt, mất tầm ảnh hưởng, mất sự ưu tiên và chấp nhận gian nan, thiếu thốn bao giờ.

Cho nên, với lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta”, chắc sẽ không thu hút được nhiều môn đệ, và cũng thật khó cho những ai dám bước theo chân Chúa Giêsu tới cùng, vì không ai dại gì mà đón nhận đau khổ, thử thách đến cho mình bao giờ. Thế nhưng, Chúa Giêsu vẫn giữ quan điểm vì Người chú ý tới chất hơn cái lượng, do đó, Người nói rõ từ ban đầu cho những ai muốn làm môn đệ.

Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta biết đó là cái “được” của đời sống vật chất thế gian lại là cái “mất” của đời sống ơn ích thiêng liêng. Và ngược lại, cái “mất” của đời sống vật chất là cái “được” của đời sống thiêng liêng trường cửu. Chúa Giêsu quả quyết: “Ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình” (Mc 8,35). Chúa Giêsu không muốn chúng ta lựa chọn theo Người theo kiểu bốc thăm, hên xui, hay nhắm mắt đưa chân, để rồi khi gặp khó gặp khổ không chịu đựng nổi, nhưng lại ca thán “khổ thân tôi thế này” hoặc “biết trước vậy thì đã không lựa chọn”.

Thầy Giêsu chí thánh đòi hỏi nơi các môn đệ phải từ bỏ mình và vác thập giá vì hai lý do: Trước là rèn luyện các môn đệ để các ông biết đi vào con đường hẹp, con đường của hy sinh và sẵn sàng từ bỏ những tính toán quyền lợi thiệt hơn, hay những khuynh hướng xấu có sẵn trong con người. Sau là để các môn đệ trở thành những con người có khổ luyện thì mới mong thành tài. Một khi có sự can đảm, mới dám đón nhận thập giá trên con đường dấn thân rao giảng Tin mừng cho muôn dân.

Lạy Chúa, như người xưa dạy rằng: “Lửa thử vàng, gian nan thử đức”. Xin Chúa giúp con khi chọn theo Chúa, thì từng ngày, chúng con cần từ bỏ ý riêng, sẵn sàng hun đúc đời sống mình, chấp nhận uốn nắn đời sống mình theo hình ảnh người môn đệ được rập khuôn theo Thầy chí thánh. Nhờ đó, con có thể đạt tới hạnh phúc viên mãn là sự sống đời đời Chúa Cha ban cho. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT