
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên | Mt 6,19-23 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU TUẦN XI MÙA THƯỜNG NIÊN
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (6,19-23)
19 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.
22 Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh tốt, thì toàn thân anh sẽ sáng. 23 Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!”.
SUY NIỆM
Chúa Giêsu trong Bài giảng trên núi đã không ngừng nhấn mạnh điều quan trọng nhất trong đời sống người môn đệ: đặt Thiên Chúa làm trọng tâm, sống theo giá trị của nước trời. Bài Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta xét lại cách sống, cách tích lũy và định hướng cuộc đời mình.
Chúa Giêsu nói: “Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và trộm cắp khoét vách lấy đi; nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời” (Mt 6,19-20). Trong một thế giới chạy theo vật chất và thành công bên ngoài, Lời Chúa như một lời cảnh tỉnh: những gì ta đang miệt mài gom góp hôm nay có còn tồn tại mãi mãi không? Hay đó chỉ là những thứ mong manh, chóng qua và không mang theo được vào cõi vĩnh hằng?
Chúa Giêsu không cấm chúng ta lao động, tiết kiệm hay chăm lo cho cuộc sống gia đình. Nhưng Người cảnh báo chúng ta đừng để lòng mình bị trói buộc bởi của cải trần thế. Bởi khi “kho tàng” của ta là tiền bạc, danh vọng, địa vị hay tiện nghi vật chất thì lòng ta sẽ luôn bất an, lo sợ, ganh tị và có nguy cơ đánh mất bình an nội tâm. Quan trọng hơn, ta dễ quên mất rằng mọi sự mình có đều là hồng ân của Thiên Chúa.
Lời Chúa hôm nay vang lên một chân lý sâu sắc: “Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó”. Đây không chỉ là một nhận định mà là một lời mời gọi xét mình. Mỗi người hãy tự hỏi: lòng tôi đang đặt vào đâu? Tôi đang tìm kiếm điều gì? Gia đình tôi đang đặt ưu tiên vào điều gì? Nếu “kho tàng” của gia đình là Lời Chúa, là sự chân thành, tình yêu thương, sự tha thứ và trung tín thì đó là một gia đình được xây trên đá vững chắc, sẽ không lung lay giữa sóng gió cuộc đời.
Chúa Giêsu cũng nhắc đến “con mắt là đèn soi cho thân xác”. Nếu mắt ta sáng, cả thân xác sẽ đầy ánh sáng; nhưng nếu mắt ta mù tối, thì cả thân xác sẽ chìm trong bóng tối. “Mắt” ở đây là cách ta nhìn đời, nhìn người và nhìn chính mình. Khi cái nhìn bị vẩn đục bởi ích kỷ, tham lam hay thành kiến thì lòng cũng trở nên mù mịt. Nhưng nếu ánh mắt được soi sáng bởi Tin mừng, ta sẽ biết phân định đúng sai, biết cảm thông và xây dựng tình hiệp nhất.
Gia đình là nơi cụ thể để sống điều này. Khi vợ chồng, cha mẹ và con cái biết nhìn nhau bằng ánh mắt bao dung, biết dành thời gian để lắng nghe Lời Chúa thì ánh sáng ấy sẽ lan tỏa trong từng bữa cơm, từng lời nói, từng hành động nhỏ bé. Giờ kinh gia đình không chỉ là một thói quen đạo đức mà là một điểm hẹn hằng ngày, nơi cả nhà dừng lại, đặt Chúa vào trung tâm, cùng nhau tích trữ kho tàng thiêng liêng cho cuộc sống hiện tại và đời sau.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chỉ cho chúng con biết chọn kho tàng vững bền trên trời, nơi không có mối mọt, trộm cắp hay hư nát, xin giúp chúng con biết sống đơn sơ, biết từ bỏ những quyến rũ phù phiếm để chọn Chúa là gia nghiệp, là kho tàng đích thực của đời mình. Xin cho gia đình chúng con luôn được ánh sáng Lời Chúa chiếu soi để chúng con sống như con cái của ánh sáng, trong yêu thương, tín thác và hiệp nhất. Amen.