Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần XII Mùa Thường Niên | Mt 8,1-4 | Phút Cầu Nguyện

Tin mừng hôm nay kể lại cuộc gặp gỡ đầy cảm động giữa Chúa Giêsu và một người phong hủi. Đối với người Do Thái thời bấy giờ, bệnh phong không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn là sự cô lập và bị loại trừ khỏi cộng đồng. Thế nhưng, người bệnh hôm nay đã can đảm vượt qua mọi rào cản để đến với Chúa. Anh sấp mình bái lạy và thưa: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mt 8,2).
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU TUẦN XII MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (8,1-4)

1 Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người.2 Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”.3 Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi”. Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi.4 Rồi Đức Giê-su bảo anh: “Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết”.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay kể lại cuộc gặp gỡ đầy cảm động giữa Chúa Giêsu và một người phong hủi. Đối với người Do Thái thời bấy giờ, bệnh phong không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn là sự cô lập và bị loại trừ khỏi cộng đồng. Thế nhưng, người bệnh hôm nay đã can đảm vượt qua mọi rào cản để đến với Chúa. Anh sấp mình bái lạy và thưa: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mt 8,2).

Lời cầu xin ấy thật khiêm tốn và đầy lòng tín thác. Anh không đòi hỏi, không trách móc nhưng hoàn toàn phó thác cho ý muốn của Chúa. Đó cũng là tâm tình rất gần với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu: “Xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Lc 22,42).

Đáp lại, Chúa Giêsu giơ tay chạm đến anh và nói: “Tôi muốn, anh hãy được sạch” (Mt 8,3). Chỉ một cử chỉ và một lời nói nhưng chứa đựng cả tình thương và lòng xót thương vô biên của Thiên Chúa. Người không sợ sự ô uế theo quan niệm con người nhưng đến gần để chữa lành và phục hồi phẩm giá cho người đau khổ. Qua đó, Chúa cho thấy Thiên Chúa không xa lánh con người trong yếu đuối và tội lỗi nhưng luôn chủ động bước đến để nâng dậy và chữa lành.

Hình ảnh người phong hủi cũng là hình ảnh của mỗi chúng ta. Có những lúc tâm hồn chúng ta mang những “vết phong” của tội lỗi, thất vọng, ích kỷ hay những đam mê khiến mình xa Chúa và xa anh em. Nhiều khi chúng ta loay hoay tìm chỗ dựa nơi vật chất hay sức riêng mà quên chạy đến với Chúa là nguồn chữa lành đích thực.

Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta biết noi gương người phong hủi: can đảm đến với Chúa bằng lòng tin tưởng và phó thác. Đồng thời, Chúa cũng mời gọi chúng ta bước theo Người trên con đường yêu thương, biết mở lòng đón nhận, cảm thông và xóa bỏ những khoảng cách do thành kiến hay kỳ thị, để đem lại niềm hy vọng cho những người đang đau khổ và bị bỏ quên.

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, nhiều lần tâm hồn chúng con cũng mang những vết thương của tội lỗi, thất vọng và yếu đuối. Xin giúp chúng con biết khiêm tốn chạy đến với Chúa như người phong hủi năm xưa, để được Chúa chạm đến và chữa lành. Giữa những thử thách của cuộc đời, xin cũng giúp chúng con luôn tín thác vào tình thương của Chúa và biết mở rộng trái tim để yêu thương, cảm thông và nâng đỡ những người đang đau khổ chung quanh mình. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT