Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần XX Mùa Thường Niên - Đức Maria Nữ Vương - Lễ nhớ | Mt 22,34-40 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Giờ Kinh Gia Đình
21/08/2025
699
Yêu Chúa và yêu người là hai mặt của một đồng tiền, không thể tách rời. Chúng ta không thể thành thật yêu mến Thiên Chúa mà lại dửng dưng hay thù ghét người khác, dù họ là ai...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU TUẦN XX MÙA THƯỜNG NIÊN - ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG - Lễ nhớ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (22,34-40)

34 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. 35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng:36 “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?”. 37 Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy”.

SUY NIỆM

Trong cuộc sống hằng ngày, có những người chuyện trò cách chân thành nhưng cũng không thiếu người bắt chuyện để soi mói, tìm cớ kết án. Trên hành trình rao giảng Tin mừng, Chúa Giêsu cũng từng đối diện với đủ hạng người như thế. Trong Tin mừng hôm nay, Người gặp những người Biệt phái và Sađốc liên kết với nhau nhằm gài bẫy Người. Tuy nhiên, Chúa không né tránh vì Người đến để thực thi thánh ý Chúa Cha và đưa con người về với nguồn yêu thương đích thực. Ngay cả những người chống đối đó, Người cũng muốn cảm hóa bằng Tin mừng.

Khi được hỏi: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào là giới răn trọng nhất?” (Mt 22,36), Chúa Giêsu đã trích dẫn chính những điều họ vốn quen thuộc trong Kinh thánh Cựu ước: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi” (Đnl 6,5); và “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Lv 19,18).

Qua đó, Chúa chỉ cho họ thấy rằng nên thánh không hệ tại nơi việc giữ luật cách máy móc mà nơi tình yêu chân thành phát xuất từ trái tim. Nếu Người chỉ nhấn mạnh đến việc yêu mến Thiên Chúa thì điều đó họ vốn đã biết và vẫn thực hành. Nhưng điểm mới mẻ nằm ở chỗ: Chúa đặt yêu người ngang hàng với yêu Chúa và liên kết cả hai làm thành cốt lõi của mọi lề luật. Tình yêu không còn chỉ là lời nói suông, mà phải trở thành hành động cụ thể. Chính thánh Gioan sau này cũng khẳng định: “Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối” (1Ga 4,20).

Yêu Chúa và yêu người là hai mặt của một đồng tiền, không thể tách rời. Chúng ta không thể thành thật yêu mến Thiên Chúa mà lại dửng dưng hay thù ghét người khác, dù họ là ai. Chúa Giêsu không đến để phá bỏ lề luật nhưng để kiện toàn. Người nói rõ: “Toàn thể lề luật và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy” (Mt 22,40). Một khi bỏ tình yêu ra khỏi lề luật thì luật trở nên khô cứng, thiếu nhân ái và biến con người thành những kẻ chỉ biết giữ luật hình thức mà không có lòng thương.

Lạy Chúa, con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay, từ điều con nghe đến điều con thực hành. Xin giúp con biết yêu mến Chúa một cách cụ thể qua hành động bác ái mỗi ngày. Xin giúp con sống trọn vẹn hai giới răn yêu thương để lời Chúa không chỉ đọng lại trong tâm trí mà trở thành ánh sáng dẫn lối trong cuộc sống con. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT