Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần XXV Mùa Thường Niên | Lc 9,18-22 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Giờ Kinh Gia Đình
25/09/2025
642
Nhiều người có thể nói đủ điều về Đức Giêsu, nhưng điều cốt yếu là chính chúng ta có thực sự nhận ra Người là ai trong đời mình. Đức tin không chỉ là kiến thức sách vở, mà là lời tuyên xưng sống động: Đức Giêsu là Đấng Kitô, là Đấng Cứu Thế và là Chúa của cuộc đời ta.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU TUẦN XXV MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9,18-22)

18 Hôm ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai?”. 19 Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại”. 20 Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Ông Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. 21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. 22 Người còn nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy”.

SUY NIỆM

Trình thuật Tin mừng hôm nay kể lại việc Đức Giêsu đặt ra hai câu hỏi quan trọng cho các môn đệ. “Một hôm, khi Đức Giêsu cầu nguyện một mình, các môn đệ cũng ở đó với Người. Người hỏi các ông: Đám đông nói Thầy là ai? Các ông thưa: Họ bảo Thầy là Gioan Tẩy Giả; nhưng có kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó đã sống lại. Người lại hỏi: Còn anh em, anh em nói Thầy là ai? Ông Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa” (Lc 9,18-20).

Trước hết, Đức Giêsu muốn biết các môn đệ nghe gì từ đám đông. Họ trả lời rằng có người cho Người là Gioan Tẩy Giả sống lại, kẻ khác là Elia, hay một ngôn sứ nào đó. Câu trả lời này phản ánh sự bối rối của dân chúng: họ thấy quyền năng và dấu lạ nơi Người, nhưng chưa nhận ra Người là Đấng Cứu Thế. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho chúng ta: dễ bị chi phối bởi dư luận, nhưng chưa thực sự tìm gặp Đức Giêsu trong đức tin.

Tiếp theo, Người đặt câu hỏi quan trọng hơn: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?”. Đây là câu hỏi vượt thời gian, dành cho mỗi người chúng ta hôm nay. Ông Phêrô đã mạnh mẽ tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. “Đấng Kitô” nghĩa là Đấng được xức dầu, Đấng Cứu Thế được sai đến để cứu độ nhân loại. Tuy nhiên, Đức Giêsu dặn các ông không được nói với ai, vì chưa phải lúc công khai mầu nhiệm này. Người còn báo trước Con Người sẽ phải chịu đau khổ, bị loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại (x. Lc 9,21-22).

Câu hỏi của Đức Giêsu không chỉ để thăm dò suy nghĩ, nhưng còn là lời mời gọi chúng ta đi vào mối tương quan cá vị với Người. Nhiều người có thể nói đủ điều về Đức Giêsu, nhưng điều cốt yếu là chính chúng ta có thực sự nhận ra Người là ai trong đời mình. Đức tin không chỉ là kiến thức sách vở, mà là lời tuyên xưng sống động: Đức Giêsu là Đấng Kitô, là Đấng Cứu Thế và là Chúa của cuộc đời ta.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã mời gọi chúng con bước vào mối tương quan thân tình với Người. Xin giúp chúng con luôn xác tín Người là Đấng Kitô, Đấng Cứu Thế của chúng con. Xin ban cho chúng con lòng can đảm tuyên xưng đức tin, không chỉ bằng lời nói nhưng bằng một đời sống yêu thương và phục vụ tha nhân. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT