
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ. Lễ nhớ | Mt 12, 46-50 | Phút Cầu Nguyện
by Giờ Kinh Gia Đình
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU TUẦN XXXIII MÙA THƯỜNG NIÊN - ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ. Lễ nhớ
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (12,46-50)
46 Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47 Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy”. 48 Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?”. 49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”.
SUY NIỆM
Khi Chúa Giêsu đang giảng dạy, có người đến thưa với Người: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy” (Lc 8,20). Câu trả lời của Chúa khiến nhiều người ngạc nhiên: “Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?” (Lc 8,21). Câu nói ấy có thể khiến ta bối rối, bởi lẽ trong quan niệm nhân loại, người thân ruột thịt luôn được ưu tiên. Người xưa từng nói: “Một người làm quan, cả họ được nhờ”, và người thời nay cũng mang tâm lý tương tự qua những cụm từ như “con ông cháu cha”, để ám chỉ đặc quyền, địa vị và sự ưu tiên mang tính cục bộ.
Chúa Giêsu không phủ nhận hay thờ ơ với thân nhân, càng không chối bỏ nguồn gốc của Người. Nhưng Người muốn mở ra một cách hiểu mới về mối tương quan gia đình - không giới hạn trong huyết thống hay quan hệ xã hội, mà dựa trên sự gắn bó thiêng liêng với Thiên Chúa. Người khẳng định: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21). Như thế, mọi người đều được mời gọi bước vào gia đình của Thiên Chúa, nếu biết lắng nghe và thực thi ý Ngài.
Chính Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt hảo trong gia đình thiêng liêng ấy. Mẹ thuộc về gia đình Thiên Chúa không chỉ vì đã cưu mang Chúa Giêsu, mà trước hết vì Mẹ đã luôn thực thi thánh ý Ngài với trọn vẹn lòng tin yêu. Sự “xin vâng” của Mẹ là lời đáp trả trọn hảo nhất của một tâm hồn luôn sẵn sàng để Thiên Chúa hành động.
Hôm nay, ngày 21 tháng 11, Giáo hội mừng lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thánh. Dù các sách Tin mừng không nói về thời thơ ấu của Đức Maria, nhưng theo truyền thống Do Thái, cha mẹ Mẹ - ông Gioakim và bà Anna - đã dâng Mẹ cho Thiên Chúa trong đền thờ. Biến cố ấy diễn tả trọn vẹn tâm tình tận hiến và phó thác, đặt cả cuộc đời dưới thánh ý của Ngài.
Qua biến cố này, Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Maria như “Đền thờ sống động của Thiên Chúa” - nơi Ngài ngự trị, và cũng là hình ảnh của Hội thánh trong hành trình thánh hóa. Từ lời “xin vâng” của Mẹ, chúng ta học được bài học của niềm tin khiêm hạ và sự sẵn sàng để cho Thiên Chúa dẫn dắt.
Khi noi gương Đức Mẹ, ta cũng được mời gọi trở nên “đền thờ của Chúa Thánh Thần”, biết lắng nghe và thực thi ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Bằng đời sống cầu nguyện, hy sinh, và yêu thương, mỗi người sẽ góp phần xây dựng Hội thánh - gia đình của Thiên Chúa - nơi Đức Kitô là Đầu và mọi người là chi thể hiệp nhất trong tình yêu.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết lắng nghe và thực thi ý Chúa như Đức Mẹ đã làm. Xin giúp chúng con sống thánh thiện, trung tín và trở nên đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần giữa trần gian hôm nay. Amen.