
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Sau Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay | Mt 5, 17-19 | Phút Cầu Nguyện
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT TUẦN III MÙA CHAY
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (5,17-19)
17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.
SUY NIỆM
Hôm nay, qua Tin mừng, Chúa Giêsu long trọng khẳng định: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hay lời các ngôn sứ; Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17). Lời ấy giúp chúng ta hiểu rằng lề luật của Thiên Chúa không nhằm trói buộc hay áp đặt con người, nhưng là con đường dẫn đến sự sống và tự do đích thực. Luật Chúa được ban không để con người nặng nề, nhưng để hướng dẫn họ sống đúng với phẩm giá làm con cái Ngài.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi xa hơn việc tuân giữ hình thức bên ngoài. Người nhấn mạnh đến tinh thần và động lực nội tâm của việc giữ luật. Người nói: “Ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy, thì sẽ bị coi là người nhỏ nhất trong Nước Trời; còn ai tuân giữ và dạy người ta tuân giữ những điều ấy, thì sẽ được coi là người lớn trong Nước Trời” (Mt 5,19). Như thế, điều quan trọng không chỉ là giữ luật, mà là giữ luật với lòng yêu mến và trung tín, để lề luật trở thành nhịp sống của con tim chứ không chỉ là khuôn mẫu bên ngoài.
Trong đời sống gia đình, việc sống luật Chúa được thể hiện qua những hành động rất cụ thể và gần gũi: sự trung thực trong lời nói, sự tôn trọng lẫn nhau, lòng bao dung trước những yếu đuối, và sự hy sinh âm thầm vì hạnh phúc chung. Khi mỗi thành viên cố gắng sống theo lời Chúa dạy, gia đình không chỉ là nơi chung sống, mà còn trở thành một “Hội thánh tại gia”, nơi tình yêu của Thiên Chúa được phản chiếu qua từng cử chỉ nhỏ bé mỗi ngày.
Mùa Chay là thời gian thuận tiện để mỗi người và mỗi gia đình xét lại đời sống đức tin của mình. Chúng ta tự hỏi: tôi giữ luật Chúa vì thói quen hay vì lòng mến? Tôi có làm gương sáng cho người thân trong cách sống đạo không? Những giờ kinh chung trong gia đình, những phút hồi tâm cuối ngày, chính là cơ hội để chúng ta xin Chúa ban ơn hoán cải, để lề luật của Ngài không chỉ được đọc trên môi miệng, mà được khắc sâu trong lòng. Khi mỗi người biết dành thời gian nhìn lại ngày sống của mình trước mặt Chúa, đức tin sẽ dần được củng cố và việc giữ luật Chúa sẽ trở nên nhẹ nhàng, vui tươi hơn.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp gia đình chúng con biết yêu mến và sống luật Chúa bằng cả con tim. Xin cho từng lời nói, từng việc làm của chúng con phản chiếu tình yêu và sự trung tín đối với Chúa, để gia đình chúng con trở nên chứng nhân sống động cho Tin mừng giữa đời sống thường ngày. Amen.
