Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Sau Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay - LỄ TRUYỀN TIN - Lễ trọng | Lc 1,26-38 | Phút Cầu Nguyện

Lời Chúa hôm nay cho thấy một chọn lựa dứt khoát của Thiên Chúa: Ngài muốn thuộc về chúng ta, muốn bước vào lịch sử và đời sống của mỗi người. Trước chọn lựa ấy của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi tự hỏi: chúng ta có đủ can đảm như Đức Maria để thưa lời “xin vâng”, để cho Chúa được sinh ra trong cuộc đời mình không?
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT TUẦN V MÙA CHAY
LỄ TRUYỀN TIN - Lễ trọng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1,26-38)

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”. 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”. 35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM

Trong ngày lễ Truyền Tin hôm nay, thánh sử Luca thuật lại cho chúng ta biến cố trọng đại khi sứ thần Gabriel được sai đến gặp Đức Maria (x. Lc 1,26-38). Đó không chỉ là một cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và một thụ tạo, nhưng là khởi đầu của mầu nhiệm cứu độ: Thiên Chúa khao khát ở lại và hiện diện với con người, đến mức Con của Ngài chấp nhận sinh ra trong cung lòng Đức Trinh nữ Maria. Một biến cố thật lạ lùng và vượt quá trí hiểu của loài người: Con Thiên Chúa trở thành con của con người.

Trong cuộc Truyền Tin, lời đầu tiên sứ thần nói với Đức Maria là: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1,30). Lời ấy không chỉ dành riêng cho Đức Maria, mà còn là lời Thiên Chúa muốn ngỏ với mỗi người chúng ta hôm nay. Con Thiên Chúa làm người không phải để ngự trị như một “Ông Trời” xa cách, nhưng để ở cùng và đồng hành với con người trong mọi hoàn cảnh của phận sống: trong khó khăn, thử thách, trong những lần vấp ngã và yếu đuối vì thân phận mỏng giòn của chúng ta.

Đặc biệt, qua lời sứ thần, Thiên Chúa nhắc chúng ta nhớ rằng chúng ta “được đẹp lòng Ngài”. Sự “đẹp lòng” ấy không hệ tại ở công trạng, thành tích hay sự hoàn hảo của đời sống chúng ta, nhưng khởi đi từ tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Chính vì thế, tình yêu ấy không bị xóa bỏ khi chúng ta yếu đuối hay sa ngã. Thiên Chúa vẫn trung tín trong ước muốn ở lại và nâng đỡ con người.

Như vậy, Lời Chúa hôm nay cho thấy một chọn lựa dứt khoát của Thiên Chúa: Ngài muốn thuộc về chúng ta, muốn bước vào lịch sử và đời sống của mỗi người. Trước chọn lựa ấy của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi tự hỏi: chúng ta có đủ can đảm như Đức Maria để thưa lời “xin vâng”, để cho Chúa được sinh ra trong cuộc đời mình không? Nhất là trong những góc khuất của tâm hồn, những vết thương chưa được chữa lành, những nỗi sợ và bất an còn âm ỉ, chúng ta có dám mở lòng để Thiên Chúa hiện diện và biến đổi không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hạ mình để ở lại và chia sẻ trọn vẹn phận người của chúng con. Xin ban cho chúng con trái tim đơn sơ và can đảm, để mỗi ngày biết thưa lời xin vâng với Chúa trong từng chọn lựa, dù là nhỏ bé. Xin cho Chúa được sinh ra và lớn lên trong cuộc đời chúng con, để nhờ đó chúng con được sống trong niềm tin, hy vọng và tình yêu mà Chúa dành cho chúng con. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT