Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Sau Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường niên | Mt 23,27-32 | Phút Cầu Nguyện

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại đời sống mình. Không ít lần chúng ta quan tâm đến việc giữ hình ảnh trước mặt người khác hơn là chăm sóc đời sống nội tâm. Chúng ta dễ che giấu những yếu đuối, tìm kiếm lời khen, nhưng lại chậm hoán cải và đổi mới chính mình.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT TUẦN XXI MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (23,27-32)

27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. 28 Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác!

29 Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. 30 Các người nói: “Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ”. 31 Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. 32 Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!”.

SUY NIỆM

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng một hình ảnh rất mạnh để cảnh tỉnh các kinh sư và người Pharisêu: “Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài thì có vẻ đẹp, nhưng bên trong đầy xương người chết và mọi thứ ô uế” (Mt 23,27). Người không kết án vẻ đẹp bên ngoài, nhưng lên án lối sống giả hình: bề ngoài đạo đức, còn tâm hồn lại xa cách Thiên Chúa.

Chúa cũng nhắc họ nhớ đến các ngôn sứ đã bị cha ông mình bách hại. Dù xây mộ và tỏ lòng tôn kính các ngôn sứ, họ vẫn không đón nhận chân lý mà các ngôn sứ loan báo. Chính họ đang tiếp tục con đường của tổ tiên khi khước từ Đấng mà Thiên Chúa sai đến.

Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại đời sống mình. Không ít lần chúng ta quan tâm đến việc giữ hình ảnh trước mặt người khác hơn là chăm sóc đời sống nội tâm. Chúng ta dễ che giấu những yếu đuối, tìm kiếm lời khen, nhưng lại chậm hoán cải và đổi mới chính mình.

Thiên Chúa không đòi chúng ta phải hoàn hảo ngay lập tức. Điều Ngài mong muốn là một tâm hồn chân thành, dám nhìn nhận những giới hạn của mình và để cho ân sủng biến đổi từng ngày. Chỉ khi bên trong được thanh luyện, đời sống bên ngoài mới thực sự phản chiếu sự thánh thiện mà Thiên Chúa muốn nơi mỗi người.

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấu suốt tâm hồn chúng con hơn chính chúng con hiểu mình. Xin soi sáng và thanh luyện cõi lòng chúng con, giúp chúng con can đảm sống chân thành trước mặt Chúa, biết khiêm tốn nhìn nhận những thiếu sót và quảng đại cộng tác với ân sủng của Ngài để mỗi ngày được đổi mới từ bên trong, hầu đời sống chúng con trở nên chứng tá trung thực cho tình yêu của Chúa. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT