
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần II Mùa Phục Sinh | Ga 3,16-21 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN II MÙA PHỤC SINH
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (3,16-21)
16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa”.
SUY NIỆM
Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô về việc tái sinh nhờ Thần khí. Nhưng Thần khí ban cho nhờ việc “Con Người bị treo lên”. Nghĩa là nhờ chính cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Mấu chốt không phải là nằm ở sự khổ hình mà là sự hy sinh, không phải là cái chết mà là sự sống, trên tất cả đó là tình yêu vô hạn mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tới đây ắt hẳn chúng ta cũng như Nicôđêmô đều ngạc nhiên: Làm sao như thế được?
- Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một;
- Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian, không phải để lên án, nhưng là để nhờ Con của Ngài mà được cứu độ.
Đó là tất cả những nghịch lý mà chỉ có qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã minh chứng về tình yêu của Người cho chúng ta.
Thiên Chúa tạo dựng cũng vì tình yêu và cứu độ con người đáng ra phải hư mất do tội lỗi cũng chỉ vì tình yêu lớn lao đó. Với trí hiểu và kinh nghiệm thông thường của chúng ta, thật khó để lý giải được.
Luật con người có qua có lại, lấy mắt đền mắt, lấy răng đền răng, lấy ác báo ác, lấy ơn đền ơn; còn với Chúa, tất cả là tình yêu, thậm chí cả sự phản bội, phỉ báng, Chúa đều lấy tình yêu của Ngài mà đối đãi với chúng ta. Phải chăng Thiên Chúa lụy tình, phải chăng Chúa cần chúng ta? Không, Chúa chỉ muốn chúng ta được sống và hạnh phúc, điều đó khiến ma quỷ và sự chết không thể đụng đến Ngài.
Thế nhưng có một thực tế mà chính trong lời của Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô cũng phơi bày cho chúng ta thấy: không phải ai cũng đón nhận, không phải ai cũng nhìn thấy, không phải sự sáng nào cũng được yêu chuộng, không phải sự thật nào cũng được thực thi. Đó chính là nghịch lý của thế giới này. Và đó cũng là cơ hội cho sự dữ và các quyền lực của bóng tối. Nên ai tin vào tình yêu của Thiên Chúa và để cho Ngài là ánh sáng chiếu soi vào tâm hồn mình, thì người đó được tình yêu của Ngài chiếm hữu.
Lạy Chúa Giêsu, con tin vào tình yêu lớn lao của Chúa dành cho con. Nhưng con cũng thấy mình yếu đuối thấp hèn. Xin gìn giữ con trong vòng tay từ ái của Chúa. Amen.