Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần II Mùa Thường Niên | Mc 3, 1-6 | Phút Cầu Nguyện

Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta xét lại đời sống của mình: chúng ta đến với Chúa để tìm điều gì, và chúng ta có sẵn sàng để Người nâng dậy rồi sai đi hay không?
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN II MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (3, 1-6)

1 Khi ấy, Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. 2 Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tố cáo Người. 3 Đức Giê-su bảo người bại tay: “Anh đứng dậy, ra giữa đây!”. 4 Rồi Người nói với họ: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người?”. Nhưng họ làm thinh. 5 Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay ra!”. Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. 6 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu vào hội đường, nơi đó có một người bị bại tay. Thấy anh, Chúa Giêsu muốn chữa lành. Thế nhưng, những người Pharisêu lại chăm chú quan sát Người, không phải để học hỏi hay mở lòng đón nhận, mà để rình xem Người có chữa bệnh ngày Sabát hay không, hầu tìm cớ tố cáo. Trước thái độ ấy, Chúa Giêsu đặt cho họ một câu hỏi rất thẳng thắn và rõ ràng: “Ngày Sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người?”. Nhưng họ vẫn im lặng.

Sự im lặng của những người Pharisêu không phải là im lặng của khiêm nhường hay suy xét, mà là sự im lặng của cố chấp và chai đá. Họ thấy rõ người bại tay đang cần được chữa lành, nhưng trong lòng họ, luật lệ lại quan trọng hơn con người. Tin mừng cho biết Chúa Giêsu “giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá”. Người buồn vì họ sống đạo bằng hình thức và lý thuyết, trong khi tình yêu thương, vốn là cốt lõi của Lề luật, lại bị gạt ra bên lề. Rồi Chúa Giêsu nói với người bại tay: “Anh giơ tay ra”, và lập tức tay anh được lành lặn như trước.

Chúa Giêsu đã chọn làm điều lành, dù Người biết rằng hành động ấy sẽ dẫn đến chống đối và hiểm nguy. Và quả thật, ngay sau đó, những người Pharisêu đã cấu kết với phe Hêrôđê để tìm cách giết Người. Sự thù nghịch không khởi đi từ điều xấu, nhưng từ chính điều tốt quá rõ ràng mà lòng người không muốn đón nhận. Đó là một sự thật đau lòng, nhưng cũng rất thực tế trong hành trình đức tin.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta xét lại đời sống của mình. Có khi nào chúng ta cũng giống như những người Pharisêu: giữ luật rất kỹ nhưng trái tim lại thiếu yêu thương; nhìn thấy lỗi lầm của người khác nhanh hơn là chìa tay nâng đỡ họ; tham dự thánh lễ đều đặn nhưng lại thiếu kiên nhẫn trong gia đình, thiếu cảm thông với những người yếu đuối và dễ tổn thương quanh mình?

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra rằng sống đạo không chỉ là tuân giữ luật lệ, mà còn là biết làm điều lành đúng lúc, biết để trái tim rung động trước nỗi đau của tha nhân và sẵn sàng đưa tay ra nâng đỡ người anh chị em vấp ngã. Xin Chúa chữa lành những chai đá trong tâm hồn chúng con, để đời sống đức tin của chúng con luôn tràn đầy tình thương và lòng nhân ái. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT