Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần III Mùa Phục Sinh | Ga 6,35-40 | Phút Cầu Nguyện

Trong bầu khí Phục sinh, Tin mừng hôm nay đưa chúng ta trở lại với diễn từ về Bánh trường sinh. Chúa Giêsu không chỉ ban sự sống mới, nhưng chính Người là nguồn mạch của sự sống ấy. Người khẳng định cách rõ ràng: “Chính tôi là bánh trường sinh” (Ga 6,35).
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN III MÙA PHỤC SINH

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (6,30-35)

35 Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! 36 Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. 37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, 38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. 39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”.

Suy niệm:

Trình thuật Tin mừng hôm nay tiếp nối ngay sau phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều cho dân chúng ăn no nê. Thế nhưng, dù vừa chứng kiến một dấu lạ lớn lao, đám đông vẫn hỏi Người: “Ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông?” (Ga 6,30). Họ còn nhắc lại chuyện tổ tiên đã ăn manna trong sa mạc như một bằng chứng về việc Thiên Chúa ban bánh từ trời.

Qua đó, ta thấy lòng tin của con người nhiều khi thật mong manh. Dù đã nhận lãnh ơn lành, người ta vẫn muốn có thêm những dấu lạ khác. Con người dễ bị cuốn hút bởi điều phi thường, nhưng lại khó nhận ra ý nghĩa sâu xa của những gì Thiên Chúa đã thực hiện qua các dấu chỉ ấy.

Chúa Giêsu giúp họ hiểu rằng man-na trong sa mạc chỉ là dấu chỉ. Không phải ông Môsê đã ban bánh từ trời, nhưng chính Thiên Chúa là Đấng ban tặng. Và giờ đây, Ngài còn ban một hồng ân lớn lao hơn: “Bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian” (Ga 6,33).

Nghe vậy, đám đông thưa: “Xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy” (Ga 6,34). Lời xin này diễn tả một khao khát chân thành, nhưng họ vẫn chưa hiểu trọn vẹn. Vì thế, Chúa Giêsu

mặc khải cách rõ ràng: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ” (Ga 6,35).

Người không chỉ ban bánh, nhưng chính Người trở nên Bánh để nuôi sống con người. Người trao ban chính mình làm lương thực cho thế gian, mời gọi ta bước vào một tương quan sâu xa với Người, cách đặc biệt nơi bí tích Thánh Thể.

Trong đời sống thường ngày, chúng ta dễ bận tâm đến những nhu cầu vật chất như cơm ăn, áo mặc, công việc hay tương lai. Những điều ấy là cần thiết, nhưng chưa đủ. Lời Chúa hôm nay nhắc rằng con người còn cần một lương thực khác, lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, đem lại sự sống đời đời.

Lời nguyện: Lạy Chúa, giữa những lo toan của cuộc sống, nhiều khi chúng con quên tìm kiếm lương thực nuôi dưỡng tâm hồn. Xin khơi lên trong chúng con lòng khao khát được đến với Chúa, để đón nhận chính Chúa là Bánh trường sinh, và để đời sống chúng con được nuôi dưỡng bằng tình yêu cùng sự sống của Ngài mỗi ngày. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT