
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần VI Mùa Thường Niên - MỒNG HAI TẾT BÍNH NGỌ - Kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ | Mt 15,1-6 | Phút Cầu Nguyện
THỨ TƯ TUẦN VI MÙA THƯỜNG NIÊN
MỒNG HAI TẾT BÍNH NGỌ - Kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (15,1-6)
1 Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: 2 ”Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?”. 3 Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? 4 Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. 5 Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, 6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa’. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa”.
SUY NIỆM
Tin mừng hôm nay vang lên lời cảnh tỉnh mạnh mẽ của Chúa Giêsu: “Các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa” (Mc 7,13). Qua đó, Người vạch rõ một lối sống đạo lệch lạc, khi con người viện cớ giữ luật hay dâng hiến cho Thiên Chúa để trốn tránh bổn phận căn bản đối với cha mẹ. Đối với Chúa Giêsu, đó không phải là lòng đạo đức đích thực, nhưng là sự bóp méo Lời Chúa.
Điều răn thứ bốn mời gọi con người thảo kính cha mẹ, như nền tảng của đời sống luân lý và đức tin. Thế nhưng trong trình thuật Tin mừng, có những người cho rằng của cải đã “dâng cho Thiên Chúa” thì không còn trách nhiệm chăm sóc cha mẹ nữa. Thái độ ấy bị Chúa Giêsu lên án, vì họ đã đặt truyền thống con người lên trên thánh ý Thiên Chúa. Lòng mến Chúa không bao giờ được phép tách rời khỏi bổn phận làm người, nhất là bổn phận đối với những đấng sinh thành.
Quả thật, chúng ta được Thiên Chúa dựng nên và ban cho sự sống, nhưng Ngài đã trao sự sống ấy qua cha mẹ chúng ta. Nếu không có sự kết hợp yêu thương của cha mẹ trong hôn nhân, nếu không có những tháng năm hy sinh thầm lặng, thì làm sao có chúng ta ngày hôm nay? Cha mẹ không chỉ sinh ra chúng ta, mà còn nuôi dưỡng, dạy dỗ, chấp nhận vất vả, thậm chí từ bỏ tuổi xuân, sức khỏe và những niềm vui riêng, để chúng ta được lớn lên và nên người.
Hôm nay là ngày mùng Hai Tết, ngày truyền thống của dân tộc mời gọi mỗi người con nhớ đến đạo hiếu. Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ công ơn ông bà cha mẹ, mà còn là thời gian thuận tiện để xét lại thái độ sống của mình. Thảo hiếu không chỉ dừng lại ở việc phụng dưỡng, chăm sóc khi các ngài còn sống, nhưng còn được tiếp nối bằng lời cầu nguyện khi các ngài đã qua đời: những thánh lễ, những kinh nguyện, những hy sinh âm thầm dâng lên Thiên Chúa để xin Ngài thương đón nhận các ngài vào hưởng hạnh phúc muôn đời.
Đạo hiếu cũng là thước đo cụ thể của đức tin. Thánh Gioan nhắc nhở: “Ai nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối” (1Ga 4,20). Tình yêu đối với Thiên Chúa vô hình phải được thể hiện trước hết qua tình yêu dành cho những con người cụ thể, gần gũi nhất, mà trước tiên chính là cha mẹ và những người thân trong gia đình. Không có tình yêu nào thiết thân và đòi hỏi hơn tình yêu dành cho những người đã hy sinh cả cuộc đời vì chúng ta.
Lạy Chúa, xin cho đức tin của chúng con không chỉ dừng lại nơi lời nói, nhưng được thể hiện bằng những hành động cụ thể của lòng hiếu thảo. Xin giúp chúng con biết yêu thương, kính trọng và chăm sóc ông bà cha mẹ với tất cả lòng biết ơn. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng sống trọn đạo hiếu cũng chính là cách chúng con đẹp lòng Chúa và làm chứng cho tình yêu của Ngài giữa đời. Amen.
