Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần VII Mùa Phục Sinh | Ga 17,11b-19 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Giờ Kinh Gia Đình
03/06/2025
779
Là Kitô hữu, chúng ta thuộc về Chúa. Và chúng ta cũng mong ước được thuộc về Ngài suốt đời. Để đạt được điều đó, chúng ta cần thuộc về Chúa từng ngày trong đời sống của mình. Nhưng làm sao chúng ta có thể thực hiện điều này? Câu trả lời được tìm thấy trong bài Tin mừng hôm nay.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN VII PHỤC SINH

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (17,11b-19)


11b Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. 13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. 14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. 15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. 18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. 19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

SUY NIỆM

Là Kitô hữu, chúng ta thuộc về Chúa. Và chúng ta cũng mong ước được thuộc về Ngài suốt đời. Để đạt được điều đó, chúng ta cần thuộc về Chúa từng ngày trong đời sống của mình. Nhưng làm sao chúng ta có thể thực hiện điều này? Câu trả lời được tìm thấy trong bài Tin mừng hôm nay.

Bài Tin mừng hôm nay nối tiếp bài hôm qua, trong đó Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ của Người. Người cầu xin Chúa Cha hai điều quan trọng: một là sự hiệp nhất, hai là sự thánh hoá. Đây chính là hai yếu tố nền tảng giúp các môn đệ - và cả chúng ta hôm nay - thuộc trọn về Thiên Chúa.

Về điều thứ nhất, Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để họ nên một như chúng ta”. Với lời cầu nguyện này, Chúa Giêsu cho thấy sự hiệp nhất giữa các môn đệ là hoa trái của sự gìn giữ đến từ Thiên Chúa.

Chắc chắn Thiên Chúa luôn bao bọc và gìn giữ chúng ta trong tình yêu của Ngài. Tuy nhiên, Chúa vẫn tôn trọng tự do của con người. Ngài không áp đặt nhưng chờ đợi nơi chúng ta một sự đáp trả tự nguyện. Ai mở lòng đón nhận Thiên Chúa, người ấy sẽ có khả năng vượt qua những cạm bẫy của thế gian.

Chúa gìn giữ chúng ta qua sự hiệp nhất với nhau. Chính trong tình hiệp thông với cộng đoàn, với Giáo hội, chúng ta mới có thể đứng vững trước thử thách. Nếu chúng ta sống tách biệt, cô lập bản thân khỏi cộng đoàn, chúng ta dễ bị thế gian cuốn đi. Một mình, chúng ta không đủ sức đối diện với những mưu mô và quyến rũ của thế gian. Vì thế, đừng sống đơn độc, hãy sống trong sự nâng đỡ, yêu thương và hiệp nhất với anh chị em mình. Chúng ta cần có nhau để thuộc về Chúa.

Sau sự hiệp nhất, điều thứ hai mà Chúa Giêsu cầu nguyện là sự thánh hoá. Người thưa với Chúa Cha: “Xin thánh hoá họ trong sự thật; lời Cha là sự thật”.

Chúa Giêsu cho thấy rằng các môn đệ sẽ được thánh hoá qua Lời Chúa. Chính Người đã sống điều đó: luôn lắng nghe và vâng phục Lời của Chúa Cha. Nhờ đó, Người hoàn toàn thuộc về Cha. Và giờ đây, Người mong muốn các môn đệ cũng được thánh hoá và thuộc về Cha như chính Người.

Chúng ta có thể sống sự thánh hoá này bằng cách chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa: trong thánh lễ, qua việc đọc và suy niệm Kinh Thánh, trong những giây phút thinh lặng cầu nguyện hay qua tiếng nói của lương tâm và lời khuyên nhủ của những người xung quanh. Ai biết lắng nghe và để Lời Chúa biến đổi đời mình, người đó đang để cho Thiên Chúa thánh hoá mình mỗi ngày.

Và chính nhờ sự thánh hoá ấy, chúng ta được bảo vệ khỏi thế gian. Chúa gìn giữ và biến đổi tâm hồn ta, giúp ta thuộc về Ngài sâu sắc hơn qua từng bước đường đời.

Lạy Chúa là Cha của chúng con, Cha hằng yêu thương và gìn giữ chúng con để chúng con luôn thuộc về Cha. Thế nhưng chúng con vẫn là những con người sống giữa thế gian với bao cạm bẫy. Thế gian ấy có thể kéo chúng con xa Cha. Xin Cha gìn giữ và thánh hoá chúng con mỗi ngày. Nhờ đó, chúng con được thuộc về Cha từng ngày và cho đến trọn đời. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT