Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên - SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ - Lễ trọng | Lc 1,57-66.80 | Phút Cầu Nguyện

Mừng lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại cuộc đời mình để nhận ra biết bao lần Thiên Chúa đã âm thầm yêu thương và dẫn dắt chúng ta qua những vui buồn của cuộc sống. Có thể nhiều lúc chúng ta chưa hiểu hết đường lối của Ngài, nhưng tình thương của Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện và đồng hành.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN XII MÙA THƯỜNG NIÊN
SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ - Lễ trọng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1,57-66.80)

57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gio-an”. 61 Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả”. 62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an”. Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?”. Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

80 Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.

SUY NIỆM

Hôm nay, mừng lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, mẹ Hội thánh mời gọi chúng ta dừng lại để chiêm ngắm biến cố đặt tên cho con trẻ Gioan. Trong Tin mừng, cả ông Dacaria và bà Êlisabét đều đồng lòng chọn tên “Gioan” cho con mình, dù đó không phải là tên của ai trong dòng họ. Khi người ta hỏi ý ông Dacaria, ông viết: “Tên cháu là Gioan” (Lc 1,63).

Tên gọi ấy không chỉ đơn thuần là làm theo lời sứ thần truyền dạy nhưng còn là dấu chỉ của niềm tin và lòng biết ơn trước tình thương Thiên Chúa. Thật vậy, ông Dacaria và bà Êlisabét là những người công chính, nhưng tuổi đã cao mà vẫn chưa có con. Trong hoàn cảnh Do Thái thời đó, điều ấy trở thành một nỗi buồn và tủi hổ âm thầm. Vì thế, ngày Gioan chào đời là ngày cả hai cảm nhận sâu xa rằng Thiên Chúa đã đoái thương mình. Tin mừng kể lại: “Người ta nghe biết Chúa đã tỏ lòng thương xót lớn lao đối với bà, thì cùng nhau chia vui với bà” (Lc 1,58).

Sự ra đời của Gioan không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình ông Dacaria nhưng còn là niềm vui cho cả nhân loại. Bởi Gioan được sinh ra để chuẩn bị cho một cuộc hạ sinh cao trọng hơn: sự xuất hiện của Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa. Chính Gioan sẽ là người đi trước dọn đường và làm chứng cho Người. Nếu Gioan là dấu chỉ Thiên Chúa thương gia đình ông Dacaria, thì Chúa Giêsu chính là bằng chứng trọn vẹn cho thấy Thiên Chúa yêu thương toàn thể nhân loại. Người là Emmanuel, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (x. Mt 1,23).

Mừng lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại cuộc đời mình để nhận ra biết bao lần Thiên Chúa đã âm thầm yêu thương và dẫn dắt chúng ta qua những vui buồn của cuộc sống. Có thể nhiều lúc chúng ta chưa hiểu hết đường lối của Ngài, nhưng tình thương của Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện và đồng hành.

Lời nguyện: Lạy thánh Gioan Tẩy Giả, cuộc đời ngài là dấu chỉ giúp nhiều người nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa và chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa Giêsu. Xin chuyển cầu cho chúng con biết mở lòng đón nhận tình yêu của Chúa trong mọi hoàn cảnh sống, biết tín thác vào sự quan phòng của Ngài và can đảm sống như những chứng nhân giới thiệu Chúa đến với mọi người. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT