Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần XIII Mùa Thường Niên | Mt 8,28-34 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Giờ Kinh Gia Đình
01/07/2025
492
Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì tình thương và quyền năng giải thoát của Ngài. Chúa đã không ngần ngại bước vào vùng đất xa lạ, đến với những người bị loại trừ và mang ánh sáng hy vọng cho họ. Nhưng nhiều khi, giống như dân làng xưa kia, con cũng đã khép lòng, sợ thay đổi, sợ mất mát, sợ để Chúa bước vào thật sâu cuộc đời con. Con xin lỗi vì đã để nỗi sợ và ích kỷ lấn át tiếng gọi của Ngài...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN XIII MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (8,28-34)

28 Khi ấy, Đức Giê-su sang bờ bên kia, đến vùng đất của dân Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. 29 Chúng la lên rằng: “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao?”. 30 Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. 31 Bọn quỷ nài xin Người rằng: “Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia”. 32 Người bảo: “Đi đi!”. Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. 33 Các người chăn heo bỏ chạy vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. 34 Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

SUY NIỆM

Trong đoạn Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đến vùng đất của dân Ghêrasa và trục xuất quỷ ra khỏi hai người bị ám. Những quỷ ô uế xin được nhập vào đàn heo, và khi được phép, chúng khiến cả đàn lao xuống biển chết chìm. Phép lạ lớn lao xảy ra, nhưng phản ứng của dân làng lại thật bất ngờ: thay vì biết ơn, họ xin Chúa “rời khỏi vùng đất của họ” (c. 34).

Tại sao dân làng lại sợ hãi và muốn Chúa đi? Có thể vì họ lo lắng trước thiệt hại kinh tế - đàn heo là một tài sản đáng kể. Họ cũng có thể sợ hãi trước quyền năng siêu nhiên của Chúa, điều vượt ngoài khả năng kiểm soát của con người. Thái độ ấy nói lên một sự thật đáng suy nghĩ: người ta có thể chọn từ chối ơn lành chỉ để giữ lấy sự ổn định bề ngoài. Có người sợ ánh sáng sự thật, sợ sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ làm đảo lộn nếp sống ích kỷ quen thuộc.

Câu chuyện ấy vẫn đang lặp lại trong đời sống chúng ta hôm nay. Có lúc Chúa gõ cửa tâm hồn ta qua một biến cố, một lời mời gọi từ bỏ điều sai trái, sống công chính, nhưng ta lại từ chối. Có người biết rõ việc mình làm gây tổn thương người khác, nhưng vẫn tiếp tục vì lợi ích cá nhân. Có người thấy sự bất công, dối trá trong xã hội hay gia đình, nhưng chọn im lặng để “giữ hòa khí”.

Lời Chúa hôm nay mời gọi ta đừng khép lòng vì sợ hy sinh. Hãy để Ngài bước vào, chữa lành và biến đổi ta mỗi ngày. Sự hiện diện của Chúa có thể làm xáo trộn cuộc sống cũ nhưng là để dẫn ta đến sự sống mới, tự do và bình an thật.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì tình thương và quyền năng giải thoát của Ngài. Chúa đã không ngần ngại bước vào vùng đất xa lạ, đến với những người bị loại trừ và mang ánh sáng hy vọng cho họ. Nhưng nhiều khi, giống như dân làng xưa kia, con cũng đã khép lòng, sợ thay đổi, sợ mất mát, sợ để Chúa bước vào thật sâu cuộc đời con. Con xin lỗi vì đã để nỗi sợ và ích kỷ lấn át tiếng gọi của Ngài.

Xin ban cho con trái tim can đảm và tự do, dám đặt Chúa trên hết mọi sự, dám từ bỏ những điều sai trái để sống trong sự thật. Xin cho con nhận ra rằng sự hiện diện của Chúa không bao giờ là gánh nặng, mà là nguồn bình an đích thực.

Lạy Chúa, xin ở lại với con, đừng để con đẩy Ngài ra khỏi cuộc đời mình. Xin ở lại để chữa lành, dẫn dắt và biến đổi con mỗi ngày nên giống Chúa hơn. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT