Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên | Lc 7,31-35 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Giờ Kinh Gia Đình
16/09/2025
173
Tin mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh trò chơi của những đứa trẻ ngoài đường phố để sánh ví và lên án thái độ cố chấp, ngoan cố của những người Biệt phái và Luật sĩ.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN XXIV MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (7,31-35)

31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? 32 Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói:

‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh,
mà các anh không nhảy múa;
tụi tôi hát bài đưa đám,
mà các anh không khóc than’
.

33 Thật vậy, ông Gio-an Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám’. 34 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi’. 35 Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho”.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh trò chơi của những đứa trẻ ngoài đường phố để sánh ví và lên án thái độ cố chấp, ngoan cố của những người Biệt phái và Luật sĩ.

Trong trò chơi, bên này thổi sáo thì bên kia nhảy múa, bên này hát bài đưa đám thì bên kia khóc than. Nhưng có những đứa trẻ không chịu đáp lại, chỉ muốn mọi sự phải theo ý mình, làm cho trò chơi mất ý nghĩa. Chúa Giêsu đã ví những người Biệt phái và Luật sĩ cũng cứng lòng như vậy. Dù am hiểu Kinh thánh và chứng kiến các phép lạ Người thực hiện đúng như lời tiên báo, họ vẫn từ chối tin nhận. Tin mừng ghi: “Ông Gioan Tẩy giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám!’ Con Người cũng đến, ăn uống như ai, thì các ông lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’” (Lc 7,33-34).

Họ khước từ Gioan vì đời sống khổ hạnh, và cũng khước từ Chúa Giêsu vì Người sống gần gũi với mọi người. Dù dưới hình thức nào, họ cũng tìm lý do để phủ nhận sứ điệp cứu độ. Thái độ đó phản ánh một tấm lòng khép kín, tự mãn, chỉ muốn Thiên Chúa hành động theo ý riêng mình.

Câu chuyện Tin mừng mời gọi chúng ta xét lại chính đời sống đức tin hôm nay. Không ít lần, chúng ta cũng giống như những người Biệt phái xưa: sống với cái tôi ích kỷ, “bưng tai bịt mắt” trước lời Chúa, và muốn Thiên Chúa thực hiện điều mình mong ước thay vì tìm kiếm và thi hành thánh ý của Người. Nếu giữ mãi thái độ cố chấp ấy, chúng ta sẽ khó lòng cảm nghiệm được tình thương và ơn cứu độ của Chúa.

Điều cần có nơi chúng ta chính là sự khôn ngoan của trẻ thơ: đơn sơ, tin tưởng và phó thác. Khiêm tốn mở lòng đón nhận Lời Chúa, chúng ta sẽ được ánh sáng hướng dẫn và sức mạnh để sống đức tin cách trưởng thành. Chính “sự khôn ngoan được chứng minh bằng tất cả con cái của nó” (x. Lc 7,35), nghĩa là qua hoa trái của đời sống tin yêu và thực hành đức ái trong từng ngày.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cởi bỏ tính kiêu căng và cố chấp, để mặc lấy tâm hồn đơn sơ và tín thác. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan của con cái Chúa, để luôn biết lắng nghe và thi hành thánh ý Người trong từng biến cố của đời sống. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT