Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Sau Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường niên | Mt 12,46-50 | Phút Cầu Nguyện

Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mình. Là Kitô hữu, chúng ta hân hoan gọi Thiên Chúa là Cha. Nhưng để thực sự thuộc về gia đình của Ngài, chúng ta cần không ngừng lắng nghe và thực thi thánh ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày...
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT TUẦN XVI MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mattthêu (12,46-50)

46 Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47 Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy”. 48 Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?”. 49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay có thể khiến chúng ta ngạc nhiên. Khi được báo tin rằng Mẹ và anh em của Chúa Giêsu đang đứng bên ngoài muốn gặp Người, Chúa Giêsu hỏi: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?”. Rồi Người chỉ vào các môn đệ và nói: “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,48-50).

Thoạt nghe, có người nghĩ rằng Chúa Giêsu tỏ ra lạnh nhạt với Đức Maria và gia đình của Người. Nhưng thực ra, Chúa không hề hạ thấp tình mẫu tử hay tình thân thuộc. Người muốn mặc khải rằng gia đình của Thiên Chúa không chỉ được hình thành bởi quan hệ huyết thống, mà còn bởi sự gắn kết trong đức tin và việc thi hành thánh ý Chúa Cha.

Đức Maria chính là mẫu gương trọn hảo nhất của điều ấy. Mẹ trở thành Mẹ của Chúa Giêsu không chỉ vì đã cưu mang Người theo xác phàm, mà trước hết vì đã đón nhận và thực thi thánh ý Thiên Chúa bằng trọn vẹn niềm tin qua lời thưa: “Xin vâng” (x. Lc 1,38). Vì thế, Mẹ là người đầu tiên và trọn vẹn nhất thuộc về gia đình mới mà Chúa Giêsu thiết lập.

Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mình. Là Kitô hữu, chúng ta hân hoan gọi Thiên Chúa là Cha. Nhưng để thực sự thuộc về gia đình của Ngài, chúng ta cần không ngừng lắng nghe và thực thi thánh ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Thánh ý ấy nhiều khi không phải là những việc lớn lao, nhưng được thể hiện qua sự kiên nhẫn với người thân, lòng trung thực trong công việc, sự quảng đại với người nghèo, hay biết tha thứ khi bị tổn thương. Chính trong những việc nhỏ bé ấy, chúng ta đang sống tư cách là anh chị em của Chúa Giêsu.

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi chúng con trở thành những người thân thuộc trong gia đình của Thiên Chúa bằng việc lắng nghe và thực thi thánh ý Chúa Cha. Xin giúp chúng con biết noi gương Đức Maria, luôn khiêm tốn đón nhận và trung thành sống theo thánh ý Chúa trong từng bổn phận hằng ngày, để cuộc đời chúng con không chỉ mang danh Kitô hữu, nhưng thật sự thuộc về gia đình của Chúa và trở nên chứng nhân cho tình yêu của Người. Amen.

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT