
Suy Niệm Lời Chúa |Thứ Sáu Sau Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường niên| Mt 13,18-23 | Phút Cầu Nguyện
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT TUẦN XVI MÙA THƯỜNG NIÊN
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mattthêu (13,18-23)
18 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. 19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. 20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận; 21 nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. 22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt Lời, khiến Lời không sinh hoa kết quả. 23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục”.
SUY NIỆM
Tin mừng hôm nay ghi lại lời Chúa Giêsu giải thích dụ ngôn người gieo giống. Qua đó, Người cho thấy những cách thức khác nhau khi con người đón nhận Lời Chúa. Có người nghe nhưng không hiểu, nên “quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng người ấy” (Mt 13,19). Lời Chúa không thể bén rễ, cũng không tác động đến cách nghĩ, cách sống và những chọn lựa của họ.
Thực trạng ấy vẫn còn hiện diện trong đời sống hôm nay. Không ít lần, chúng ta tham dự Thánh lễ nhưng tâm trí lại để ở những điều khác. Khi Lời Chúa được công bố, có người nghe một cách hời hợt, thiếu tập trung, hoặc chỉ nghe cho xong. Vì thế, Lời Chúa khó có thể chạm đến tâm hồn và sinh hoa trái trong cuộc sống.
Thánh vịnh đã khẳng định: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105). Vấn đề không phải Lời Chúa thiếu sức sống, nhưng nhiều khi chính tâm hồn chúng ta chưa thật sự rộng mở để đón nhận. Chúng ta sẵn sàng dành nhiều thời gian cho những thông tin, những bài hát hay các nội dung trên mạng xã hội, nhưng lại ít dành thời gian đọc, suy niệm và để Lời Chúa hướng dẫn đời mình.
Lời Chúa hôm nay là lời mời gọi mỗi người xét lại thái độ của mình trước hồng ân lớn lao ấy. Lời Chúa có còn là kim chỉ nam cho những quyết định của chúng ta không? Hay cuốn Kinh Thánh trong gia đình chỉ còn nằm yên trên kệ sách, phủ đầy bụi thời gian? Chỉ khi được lắng nghe với lòng tin, được suy niệm và đem ra thực hành, Lời Chúa mới thực sự trở thành hạt giống tốt, sinh nhiều hoa trái trong tâm hồn và cuộc sống chúng ta.
Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa vẫn không ngừng gieo Lời hằng sống vào tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con một trái tim biết lắng nghe và rộng mở, để Lời Chúa bén rễ sâu, biến đổi cuộc đời và hướng dẫn mọi chọn lựa của chúng con. Xin cho chúng con luôn yêu mến, siêng năng suy niệm và trung thành thực hành Lời Chúa, để đời sống mỗi ngày sinh nhiều hoa trái đẹp lòng Ngài. Amen.
