
Suy Niệm Lời Chúa |Thứ Tư Sau Chúa Nhật Tuần XV Mùa Thường Niên - THÁNH BONAVENTURA, giám mục, tiến sĩ Hội thánh - Lễ nhớ|Mt 11,25-27|Phút Cầu Nguyện
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT TUẦN XV MÙA THƯỜNG NIÊN
THÁNH BONAVENTURA, giám mục, tiến sĩ Hội thánh - Lễ nhớ
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mattthêu (11,25-27)
25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 27 Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho”.
SUY NIỆM
Hôm nay, Hội thánh mừng kính thánh Bonaventura, giám mục và tiến sĩ Hội thánh. Tin mừng được chọn trong ngày lễ này thuật lại lời tạ ơn của Chúa Giêsu: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25). Cuộc đời thánh Bonaventura là minh chứng sống động cho chân lý ấy: một con người uyên bác nhưng luôn khiêm nhường, lấy đời sống cầu nguyện làm nền tảng cho mọi suy tư và hoạt động.
Là một trong những nhà thần học lỗi lạc của Hội thánh thời Trung Cổ, thánh Bonaventura đã để lại nhiều tác phẩm quý giá và được tôn phong là tiến sĩ Hội thánh. Tuy nhiên, điều làm nên sự thánh thiện của ngài không chỉ là kiến thức sâu rộng, mà còn là một tâm hồn luôn quy hướng về Thiên Chúa. Đối với ngài, việc tìm hiểu mầu nhiệm đức tin không chỉ nhờ lý trí, nhưng trước hết nhờ một trái tim biết lắng nghe và khiêm tốn đón nhận ánh sáng của Chúa.
Đó cũng là điều Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta trong Tin mừng hôm nay. “Người bé mọn” không phải là người kém hiểu biết, nhưng là người biết khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa, ý thức rằng mình luôn cần được Ngài hướng dẫn và mặc khải.
Ngày nay, con người có thể tiếp cận nguồn tri thức phong phú chưa từng có. Đó là một điều đáng quý. Tuy nhiên, nếu chỉ cậy dựa vào hiểu biết của mình mà khép lòng trước tiếng Chúa, chúng ta sẽ khó nhận ra sự hiện diện và thánh ý của Ngài. Trái lại, một tâm hồn khiêm tốn, biết cầu nguyện và lắng nghe sẽ luôn được Chúa soi sáng để bước đi trong chân lý.
Mỗi người chúng ta đều cần dành những khoảng lặng để gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện. Đó có thể là vài phút trước Thánh lễ, một giây phút thinh lặng đầu ngày hay cuối ngày. Chính trong sự thinh lặng ấy, Thiên Chúa tiếp tục hướng dẫn, soi sáng và mặc khải thánh ý cho những tâm hồn biết mở lòng đón nhận Người.
Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, nhờ lời chuyển cầu của thánh Bonaventura, xin dạy chúng con biết sống khiêm nhường trước mặt Chúa, luôn mở lòng đón nhận thánh ý Người và biết kết hợp việc học hỏi với đời sống cầu nguyện. Xin cho trí khôn của chúng con luôn được ánh sáng đức tin hướng dẫn, để mỗi ngày thêm hiểu biết Chúa, yêu mến Chúa và trung thành bước theo Người trong mọi hoàn cảnh. Amen.
